Khách quan mà nói thì Đức chính là "ông lớn" gây ấn tượng nhất tại World Cup năm nay, tính đến thời điểm này. Một ĐT Đức với các miếng công phong phú và những con người biết sống, biết hy sinh vì nhau thực sự đã tạo nên một sức mạnh khiến phần còn lại của World Cup phải nể sợ. Cứ nhìn cái cách họ đại thắng Bồ Đào Nha của ngôi sao Ronaldo 4 bàn, rồi sau đó kịp gỡ hoà 2-2 khi bị "kèo dưới" Ghana dẫn 2-1 hẳn sẽ thấy Đức là đội có sự ứng biến với những hoàn cảnh khác nhau tốt đến nhường nào.
Algeria có thể sẽ tạo ra những khoảnh khắc - những hoàn cảnh mà người Đức không ngờ đến, vì những gì đã diễn ra chứng tỏ cầu thủ Algeria có thể chơi với các kiểu chiến thuật phong phú (phòng ngự triệt để khi gặp Bỉ, tấn công triệt để khi gặp Hàn Quốc), và lối chơi đó được xây dựng trên một nền tảng thể lực dồi dào. Kịch bản dễ mường tượng nhất là Algeria sẽ "đổ bê tông" trước Đức, và có thể cái khối bê tông ấy sẽ khiến người Đức gặp đôi chút khó khăn. Nhưng với những ngòi nổ mang tính đột biến cao như Muller, Goetz và một lối chơi giàù sáng tạo, Đức đủ sức khoan thủng khối bê tông ấy.
Người Algeria bây giờ chắc chắn đang nhớ về kỳ World Cup 1982 để hy vọng, nhưng có lẽ, những "sự lạ" trong lịch sử chỉ có thể diễn ra một lần. Mãi mãi một lần?
Dự đoán: Đức thắng 2-0