Cái thua của Urugoay và Anh ở lượt trận đầu tiên mang những màu sắc khác nhau. Nếu Urugoay thua tối tăm mặt mũi "kèo dưới" Costa Rica thì Anh lại thua coi được trước một Italia lão làng. Cứ nhìn hình ảnh bệnh binh Suarez cúi gằm mặt, cố che đi giọt nước mắt đau khổ khi đội nhà thua từ chuyên môn thua qua phong cách (phải nhận thẻ đỏ) là đủ hiểu người Urugoay đã có 90 phút khởi đầu thất vọng tới đâu.
Một tin vui cho Urugoay trong trận quyết chiến rạng sáng mai, khi Suarez đã kịp bình phục chấn thương và nói như chính Suarez trong cuộc trả lời báo chí gần đây thì: "Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả chơi bẩn để giúp đội nhà giành chiến thắng". Mà trong tập hợp các cầu thủ Urugoay bây giờ ngoại trừ Suarez, người ta có thể tìm được không dưới 3 cầu thủ khác cũng được liệt vào hàng bậc thầy tiểu xảo. Trong những trận đấu kiểu một mất một còn như thế này, kết quả cuối cùng có thể không được định đoạt bằng năng lực chuyên môn, mà bằng độ quái và tiểu xảo cũng nên?
Trong khi người Urugoay đang tính mọi con tính "độc" nhất và "bẩn" nhất (nếu có thể nói như vậy) để giành chiến thắng thì ở phía đối diện HLV trưởng Roy Hodgson lại đang rối tung bởi những con tính thuần chuyên môn. Ai cũng thấy ĐT Anh với một luồng gió trẻ tươi mới đã chơi đầy hứng khởi trong trận ra quân, nhưng người ta cũng thấy kiểu chơi bóng của họ quá hồn nhiên...
Trong những trận đấu như thế này, có rất nhiều khả năng cả Urugoay lẫn Anh đều đá rình rập chờ thời. Và nhiều khả năng trận đấu sẽ được quyết định chỉ bằng một, hai khoảnh khắc - hoặc là khoảnh khắc hồn nhiên loé sáng của người Anh, hoặc là khoảnh khắc tiểu xảo của những bậc thầy tiểu xảo như Suarez...