Tối 29/3, chương trình Gala Đèn Đom Đóm 2012 đã công bố ngôi trường Đèn Đom Đóm tiếp theo được xây dựng trong năm 2012. Với 2.396 lượt bình chọn, nhiều nhất trong số 20 ngôi trường tại các huyện nghèo của cả nước. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã trở thành ngôi trường thứ 9 được xây dựng, sau 10 năm hoạt động của chương trình. Số tiền dùng để xây mới trường 2,5 tỷ đồng do nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan tài trợ.
Ngoài ra, khán giả và một số Mạnh Thường Quân cũng đã đóng góp thêm 1.185.459.599 đồng, tính từ tháng 9/2011 đến nay. Trong số này, 793.422.872 đồng được ủng hộ để sửa chữa lớn cho ngôi trường được bình chọn cao tiếp theo, ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 10, là trường Tiểu học và THCS Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền 392.036.727 đồng còn lại sẽ được sử dụng theo yêu cầu trực tiếp của người đóng góp để hỗ trợ cho các em học sinh ở 18 ngôi trường khác mà Đèn Đom Đóm đã kêu gọi giúp đỡ trong năm qua.
Thêm vào đó, 5 em học sinh Đèn Đom Đóm gồm Đinh Văn Thủy đến từ điểm trưởng Cửa Vạn (làng chài Hạ Long, Quảng Ninh), Ksor Nuk, học sinh điểm trường Plei Ksing C, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện (Gia Lai), Sùng A Dơ (trường Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Yên Bái), Nguyễn Thế Hiển (Bảo Lâm, Lâm Đồng), Kiên Thị Huyền Trân (Trà Vinh) cũng được nhận học bổng của các nhà tài trợ với mức 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em tốt nghiệp lớp 12. Điều kiện duy nhất của các nhà tài trợ là học lực của các em phải đạt khá trở lên, điểm trung bình học kỳ sau không được thấp hơn học kỳ trước.
Trong Gala năm nay, nhiều câu chuyện xúc động đã được kể lại. Đó là chị Bàn Thị Phượng (Bình Gia, Lạng Sơn), dù với mức lương công chức chỉ hơn 3 triệu đồng, lại phải nuôi 2 con nhỏ, chị vẫn dành những đồng tiền ít ỏi của mình để nhắn tin cho chương trình, ủng hộ trẻ em nghèo trên cả nước. Mỗi ngày cho các con tièn ăn sáng, chị đều dặn các con ăn sao cho khéo, vừa no vừa để dành được tiền đưa mẹ nhắn tin giúp đỡ các bạn.
Hay em Ksor Nuk, gia đình khó khăn, bố mẹ phải thường xuyên đi làm rẫy xa nhà, 3 chị em em phải tự chăm sóc lấy nhau, nhiều ngày không có cơm ăn. Thương bố mẹ, ngoài giờ học trên lớp, Ksor Nuk còn nấu cám, đi nhặt phân bò bán lấy tiền giúp đỡ gia đình. Em phải nhặt 3 ngày miệt mài mới được đầy 1 bao phân bò, bán được 30 nghìn đồng… Nhờ chương trình, chặng đường học tập của các em sẽ bớt gian khổ hơn trong thời gian tới.
10 năm hoạt động, chương trình Đèn Đom Đóm đã trao gần 20.000 học bổng cho gần 20.000 tấm gương vượt khó học giỏi, gần 20.000 câu chuyện cảm động về tinh thần hiếu học của trẻ em Việt Nam. Ngoài ra, 8 ngôi trường mới khang trang cũng đã được xây dựng ở các xã vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước