Cả thế giới đang nín thở để chờ đợi và ngưỡng mộ Costa Rica. Một đội bóng có tổng giá trị được đánh giá bởi tập đoàn tài chính Deloitte chỉ là 23 triệu bảng, chưa bằng giá của một mình Balotelli, bỗng nhiên trở thành hiện tượng kì vĩ. Ở bảng đấu bao gồm 3 nhà cựu vô địch thế giới, 3 đại gia của châu Âu và Nam Mỹ, nhưng chú tí hon “David” đã vượt qua những gã “Goliath”, thậm chí họ còn chính thức loại ĐT Anh.
Costa Rica đã chứng minh cho cả thế giới thấy, chiến thắng trước Uruguay (3-1) không phải là bất ngờ, mà là kết quả của chiến lược, ý chí, sức mạnh tập thể tuyệt vời. Vẫn giữ nguyên lối chơi phòng ngự phản công khủng khiếp, được kết nối chặt chẽ, linh hoạt và biến hóa dựa trên nền thể lực cực kì sung mãn, Costa Rica tận dụng tối đa những cơ hội, những tình huống phản công dù nhỏ nhất. Dù bị áp đảo, bị đè nèn, thậm chí là thoát thua sau ít nhất 2 tình huống bỏ lỡ cơ hội rất ngon của Balotelli, nhưng Costa Rica vẫn hiên ngang chiến đấu đầy quả cảm như những chiến binh không biết sợ là gì.
Và SVĐ Recife như nổ tung, cả thế giới rung động khi chứng kiến quả tạt của Diaz, một cú đánh đầu ngoạn mục của Ruiz (44’). Buffon, trong trận đấu thứ 141 cho ĐT Italia đã mắc sai lầm trong phán đoán tình huống. Và điều khủng khiếp nhất, tưởng như không thể xảy ra đã đến như trong cơn ác mộng. Costa Rica chỉ cần có thế. Họ co về phòng ngự, chấp nhận những cú đấm liên tục, đầy sức mạnh, điên cuồng của Italia. Nhưng Costa Rica đã tái hiện lại cái gọi là “cantenacio” mà chính người Italia đã sáng tạo ra và nâng lên tầm nghệ thuật. Ở đây là nghệ thuật “Costanacio”!
Không thể hiểu nổi, Costa Rica phong tỏa hoàn toàn Pirlo, kiềm chế hoàn toàn sức mạnh càn lướt của Balotelli, và khoá chặt tất cả mọi hướng tấn công của Italia, bất chấp Prandelli đã tăng hỏa lực tối đa khi tung Cassano, Insigne, Cerci vào sân. Thậm chí, có thể nói Costa Rica đã chơi thứ bóng đá mê hoặc còn hơn cả khi họ hạ Uruguay. Không chỉ xây một bức tường vững chắc trước cầu môn, Costa Rica còn chủ động trong phản công. Và nếu cuối trận, họ tận dụng tốt hơn cơ hội, trong đó có cú sút sượt khung thành, Italia còn hứng chịu tấn thảm kịch nặng nề hơn.
Điều gì xảy ra? Chỉ có một lời giải thích đáng để chấp nhận nhất: Costa Rica đang thực sự gieo rắc một nỗi sợ hãi kinh hoàng, với một thứ bóng đá quá hoàn chỉnh đối với một kẻ bị coi là lót đường. Có một điều quan trọng nữa sau chiến thắng của Costa Rica: họ đã chính thức loại ĐT Anh hùng mạnh khỏi World Cup, và biến cuộc gặp gỡ ở lượt cuối chỉ còn mang tính thủ tục. Costa Rica là đội đầu tiên ở bảng tử thần có mặt ở vòng 1/8. Còn Tam sư thì tuyệt vọng. Không thể tin nổi, sức mạnh David!
| Nội dung cho vào đây Đội hình ra sân Italia: Buffon, Barzagli, Chiellini, Darmian, Abate, De Rossi, Pirlo, Motta (Cassano 46’), Marchisio (Cerci 69’), Candreva (Insigne 57’), Balotelli. Costa Rica: K.Navas, Umana, Diaz, Duarte, Gamboa, G.Gonzalez, Borges, Bolanos, Tejeda (Cubero 68’), Ruiz (Brenes 81’), J.Campbell (Urena 74’). Thẻ vàng Italia: Balotelli (69’) Costa Rica: Cubero (71’) Bàn thắng Costa Rica: Ruiz (44’) |