Nhưng năm 2000, hai cháu Danh và Quốc bỗng nhiên sốt cao và đau đầu kéo dài, vì nhà nghèo không có tiền để đi khám và điều trị nên từ đó 2 cháu không đi lại được và nằm một chỗ. Anh chị quá lo lắng vì hai con đều bị một bệnh là teo cơ bẩm sinh. Để cứu 2 con, anh chị đã vay mượn gần 50 triệu đồng đưa các con vào TP HCM, ra Huế và cuối cùng ra Hà Nội chữa trị nhưng vẫn không đạt kết quả.
Tháng 8/2010, vì bệnh của 2 con quá nặng, cháu Danh được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với chẩn đoán: Teo cơ bẩm sinh trên viêm nhiễm phổi và suy nhược cơ thể nặng, còn cháu Quốc phải điều trị tại nhà. Tất cả mọi sinh hoạt của 2 con đều do mẹ phải bỏ công việc đồng áng để chăm sóc.
Qua bài viết này, mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa cứu giúp gia đình 2 cháu có tiền để trả nợ và tiếp tục điều trị cho 2 cháu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595