SEA Games 21 năm 2001 tại Malaysia, U.23 Việt Nam cũng từng khởi đầu chiến dịch với 90 phút ra quân trước U.23 Brunei. 90 phút ấy, khi chúng ta tăng tốc độ là lập tức các cầu thủ Brunei đuối sức, nên cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 5-1. HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam khi ấy, ông Silva Dido hài lòng với 5 bàn ghi được nhưng rất không hài lòng với 1 bàn thủng lưới. Nói như ông Dido thì chính bàn thua duy nhất đó sẽ khiến cả đội trả giá trong trường hợp phải so kè chỉ số phụ để vào bán kết. Thực tế thì sau đó, khi không qua nổi cửa ải Indo, U.23 Việt Nam buộc phải thắng chủ nhà Malaysia với khoảng cách 2 bàn trong trận đấu cuối mới có cửa đi tiếp. Và điều gì diễn ra thì mọi người đều đã biết: chúng ta không những không thắng nổi 2 bàn cách biệt mà còn thua trắng 0-2 trong 45 phút hiệp 2.
Nói lại câu chuyện ở SEA Games 21 để thấy rằng chiều nay, 3 điểm trước Brunei là điều chúng ta bắt buộc phải tính đến, nhưng còn một điều khác cũng cần tính đến, đó là chúng ta có thể ghi bao nhiêu bàn thắng, và có thể giữ sạch lưới được không?
Gần như chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc sẽ để tiền vệ trụ Huy Hùng ngồi ngoài trong trận đấu này để dưỡng thương, và phần còn lại của U.23 Việt Nam sẽ nhập trận với tốc độ cao, dồn ép đối phương ngay từ nhịp 1. Khi cái sơ đồ tấn công 4-2-3-1 không thể phát huy tác dụng, ông Phúc sẽ xoay qua sơ đồ 4-4-2, và như thế có thể tin rằng chúng ta có khá nhiều phương án bắn phá khung thành đối thủ. Và ngay cả khi những hệ thống chiến thuật của ông Phúc không cho ra đáp số thì trước các cầu thủ Brunei, những cá nhân có tính đột biến của U.23 Việt Nam như Phi Sơn, Mạnh Dũng, Văn Thắng cũng có thể giải quyết tình huống nhờ những khoảnh khắc loé sáng cá nhân.
Trong những ngày vừa qua thì HLV họ Hoàng cùng các cầu thủ đã ngồi "mổ băng" U.23 Brunei, đặc biệt là trận đấu họ bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Indonesia tại chung kết một giải giao hữu quốc tế diễn ra hồi tháng 3. Kể cả trận tái đấu gần đây giữa hai đội, khi U.23 Brunei thua 0-1, nhưng là một trận thua sáng nước cũng đã được ông Phúc hết sức lưu tâm. Trao đổi với báo giới, ông Phúc cho biết mặc dù chất lượng băng hình không tốt, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng Brunei không dễ bắt nạt như trước nữa. Ông Phúc phân tích cụ thể: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Kwon Oh Son, đội bóng này có sự tiến bộ trông thấy về thể lực. Ngoài ra, cách họ cầm bóng, tổ chức lối chơi cũng cho thấy những ý tưởng hết sức rõ nét". Thế cho nên vừa hạ quyết tâm phải thắng Brunei, ông Phúc vừa căn dặn các học trò phải hết sức tôn trọng và đề phòng đối thủ.
Nên nhớ là một ngày sau trận đấu này, U.23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu vòng bảng với U.23 Singapore - một đội bóng chắc chắn là mạnh hơn Brunei rất nhiều. Vì vậy vừa thắng Brunei với một tỷ số có lợi cho mình, vừa không mất quá nhiều sức lực trước trận quyết đấu với Singapore là điều mà BHL ĐT cần phải tính toán cho cẩn thận.
Chiều nay, mong là thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ có 90 phút...khởi đầu xuôi!