Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” do báo Công an nhân dân tổ chức:

14 năm làm cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm và đồng bào nghèo cả nước

Tối 27/12, chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” do Báo Công an nhân dân tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tại TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần thứ 14 chương trình được tổ chức.

Trên 724 triệu đồng được các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết cổ truyền 2014 chưa hẳn là nhiều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tỏa sáng của những tấm lòng, sự sẻ chia với tinh thần lá lành đùm lá rách của các tập thể, doanh nghiệp cá nhân giàu lòng hảo tâm dành cho đồng bào nghèo cả nước cũng như niềm tin dành cho những người làm chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND.

 Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó TBT Báo Công an nhân dân đã chia sẻ rằng: Trong bối cảnh khó khăn chung, mấy đợt cứu trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua mới khép lại với hơn 1 tỷ đồng được các Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp, Ban tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” không dám kỳ vọng nhiều. Thế nhưng, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những người làm chương trình thực sự xúc động khi đến tham gia chương trình năm nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân đến chung tay đóng góp, trong đó có không ít những doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân đã nhiều năm đồng hành cùng chương trình. Đó là vợ chồng anh Duy Lợi, Giám đốc Công ty Võng xếp Duy Lợi và các đối tác của Duy Lợi; là đại diện của Tập đoàn Phú Cường và Giám đốc Công ty Lê Dung, chị Lê Thị Lệ Thủy đã không quản ngại đường sá xa xôi lặn lội từ Kiên Giang và Sóc Trăng lên tham gia chương trình.

14 năm làm cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm và đồng bào nghèo cả nước ảnh 1
Một số nhà hảo tâm và đại diện ban tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014”. Ảnh: Minh Đức.

Cũng không thể không kể đến rất nhiều gương mặt thân quen khác đã đồng hành nhiều năm qua cùng với Báo CAND trong các hoạt động xã hội từ thiện: anh Lưu Quốc Cường và nhóm bạn đại diện các doanh nghiệp, cá nhân người Hoa đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, là đại diện thương hiệu xe đạp Martin 107...

Không chỉ có các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến chung tay cùng những người thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” của Báo CAND còn có khá nhiều văn nghệ sĩ. Trong số đó có những gương mặt rất quen thuộc với chương trình như nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ Trầm Ka, Phương Giao, quái kiệt Tòng Sơn... nhưng cũng có nhiều gương mặt biểu diễn còn rất trẻ khác cũng nhiệt tình đóng góp bằng chính lời ca, tiếng hát, các tiết mục biểu diễn của mình.

Tại chương trình, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Võng xếp Duy Lợi đã trao 300 triệu đồng và các đối tác của Duy Lợi trao 64 triệu đồng cho ban tổ chức chăm lo đồng bào nghèo đón Tết cổ truyền 2014; anh Lưu Quốc Cường và những người bạn trao tặng 100 triệu đồng, đại diện xe đạp Martin 107 trao tặng 50 triệu đồng; Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn, ông Nguyễn Đông Tiến đại diện Công ty Thuốc lá Sài Gòn trao tặng 30 triệu đồng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường, ông Nguyễn Việt Cường hỗ trợ 120 phần quà tương đương với 40 triệu đồng. Nhiều tập thể, cá nhân khác biết đến chương trình cũng trích số tiền từ công sức lao động trong năm,  người vài trăm nghìn, người vài triệu đồng mang đến ủng hộ, trong đó có bé Trần Minh Châu với 800 nghìn đồng tiết kiệm trong năm đã trao tặng lại cho ban tổ chức chỉ với mong muốn được chung tay góp sức giúp những đồng bào nghèo các vùng xa, vùng sâu có được cái Tết đầm ấm, sung túc hơn...

Chia sẻ về chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” của Báo CAND, Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, Thiếu tướng thực sự xúc động khi hàng năm đều chứng kiến những việc làm ấm áp nghĩa tình của những người làm Báo CAND và các nhà hảo tâm đối với đồng bào nghèo các vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Xúc động hơn nữa là chỉ ngay trước chương trình không lâu, Thiếu tướng còn được biết, thông qua Báo CAND, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ rất nhiệt tình và vô tư đến bà con vùng bão lũ. Và không chỉ có các hoạt động chăm lo cho đồng bào nghèo dịp Tết, bị ảnh hưởng thiên tai, nhiều năm qua, Báo CAND đã còn là cầu nối tin cậy giữa các doanh nghiệp, cá nhân với các đối tượng cần giúp đỡ thông qua rất nhiều chương trình xã hội từ thiện hiệu quả, trong đó có cả học bổng dành cho con em khó khăn của bộ đội biên phòng. Riêng với “Tết vì người nghèo”, đây là chương trình rất nhân văn, giàu nghĩa tình. Hy vọng, “Tết vì người nghèo” sẽ tiếp tục được duy trì thêm rất nhiều năm nữa để mang thêm thật nhiều những nghĩa cử cao đẹp của những người có điều kiện giúp đỡ đến với đồng bào nghèo cả nước, dù ít hay nhiều thì cũng là quà tặng của tấm lòng, của trái tim đến với người nghèo khi Tết đến xuân về.

Những tình cảm, sự sẻ chia của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, các đại biểu tham gia chương trình còn rất nhiều, trong khuôn khổ một bài báo nhỏ, chúng tôi không thể chuyển tải hết được. Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả những đóng góp của các tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình sẽ được những người làm Báo CAND chuyển đến những người dân nghèo trước Tết Nguyên đán, bằng tất cả tình cảm, tấm lòng cũng như niềm tin của các nhà hảo tâm với ban tổ chức.

Ngay tại chương trình, Đại tá Trần Kim Thẩm cũng đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Báo CAND và toàn thể những người dân nghèo khắp cả nước gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã chung tay chăm lo cho người nghèo trong suốt những năm qua cũng như chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014”. Hy vọng, trong thời gian tới, dù điều kiện còn nhiều khó khăn những sẽ vẫn có thêm nhiều sự chung tay góp sức cùng Báo CAND chăm lo cho đồng bào nghèo cả nước, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bởi lẽ, đâu phải đủ đầy mới có thể sẻ chia...

N.H.

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.