Yếu tố lừa đảo nằm ngay ở lý do vay tiền

Mặc dù xảy ra ở hai địa phương khác nhau, nhưng về bản chất sự việc là giống nhau. Nhất là có sự tương đồng về phương pháp, thủ đoạn trong việc huy động vốn, vay tiền trong dân. Đó đều là chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án của mình, hoặc vay với lãi suất cao. Những người này đã tận dụng tối đa vị thế của mình, ngon ngọt dụ dỗ người dân cho vay số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, rồi "bùng chạc", đẩy bao gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát.

Cùng một thủ đoạn

Thời gian qua, loạt bài điều tra mang tính phát hiện của chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu - báo CAND đã phanh phui các vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Hải Dương và TP Hà Nội. Thủ phạm là các "quý bà" có "máu mặt" như  bà Lê Thị Thúy - đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; Trương Thị Hải Yến - Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội).

Mặc dù xảy ra ở hai địa phương khác nhau, nhưng về bản chất sự việc là giống nhau. Nhất là có sự tương đồng về phương pháp, thủ đoạn trong việc huy động vốn, vay tiền trong dân. Đó đều là chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án của mình, hoặc vay với lãi suất cao. Những người này đã tận dụng tối đa vị thế của mình, ngon ngọt dụ dỗ người dân cho vay số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, rồi "bùng chạc", đẩy bao gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát.

Bà Lê Thị Thúy - sinh năm 1963, là Giám đốc công ty TNHH Hanh Thúy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV và đại biểu HĐND huyện Nam Sách. Năm 2006, bà Thuý bắt đầu huy động tiền trong dân với lãi suất cao. Từ khi trúng cử đại biểu HĐND hai cấp, nhất là sau khi được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp "Giấy chứng nhận đầu tư" số 04121000535, cho phép công ty TNHH Hanh Thuý triển khai dự án thành lập "Trung tâm dạy nghề nông nghiệp Hải Dương", bà Thuý đã sử dụng "mác" đại biểu nhân dân của mình, cùng tờ giấy chứng nhận đầu tư như một thứ "bảo bối" để "vét" tiền trong dân. Bà Thuý đã "nổ" với nhiều người rằng, dự án trung tâm dạy nghề khi triển khai sẽ được rót 40 tỷ, nên bà con cứ yên tâm mà cho vay.

Tin vào vị thế của bà Thuý cùng dự án do bà này trưng ra, nhiều người dân như bị bỏ "bùa mê thuốc lú", đã dốc sạch tiền trong nhà, bán vàng, cắm sổ đỏ, vay lãi tín dụng đen để cho bà Thuý vay. Bà Đoàn Thị Xuân - (trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương) cho bà Thúy vay 11 tỷ đồng; chị Phạm Thị Nga - (trú tại thôn Lương Gián, Quốc Tuấn, Nam Sách) đã cho bà Thúy vay hơn 500 triệu đồng cùng với 6.000 USD và một cây vàng 9999; ông Nguyễn Quang Khởi - (trú tại xã Nam Trung, Nam Sách) cho bà Thuý vay 1,5 tỷ đồng; anh Nguyễn Bá Thêm  - (trú tại xã Nam Trung, Nam Sách) cho vay hơn 2,7 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hương - (trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) cho vay gần 2,8 tỷ đồng…

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số tiền mà bà Thuý đã vay của người dân Nam Sách là hơn 100 tỷ. Còn theo chính lời bà Thuý công bố với các chủ nợ thì số tiền bà ta nợ dân đã lên đến hơn 160 tỷ.

Giống như bà Thuý, bà Yến đã tận dụng tối đa cái "mác" Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam- một cơ sở đào tạo khá khang trang, quy mô trong nội thành Hà Nội, khi vay tiền của dân.

Theo đơn tố cáo của 18 chủ nợ thì với lý do huy động vốn đầu tư xây dựng trường học, chỉ trong thời gian ngắn, bà Yến đã vay của họ tổng số tiền lên đến 268 tỷ đồng và 16 quyển sổ đỏ. Người cho vay nhiều nhất là 140 tỉ đồng, người ít nhất cũng 700 triệu đồng. Điển hình như bà Ngô Thị Anh Thư - (trú tại B29, lô 20, khu ĐTM Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) từ năm 2008 đến nay đã cho bà Yến vay 140 tỉ đồng; chị Trần Nam Dung - (trú tại xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) cho bà Yến vay nhiều lần với tổng số tiền cả gốc và lãi lên tới 80 tỷ đồng; anh Ngô Chí Kiên (nhà ở Sơn La) cho bà Yến vay gần 4 tỷ đồng. Ngoài vay tiền mặt, bà Yến còn lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ của nhiều gia đình để mang đi cầm cố lấy tiền, như trường hợp chị Nguyễn Thị Hiền, bị bà Yến lấy mất sổ đỏ của mảnh đất 300 m2 tại Thạch Thất; ông Lê Ngọc Đài (ở quận Long Biên, TP Hà Nội), bị bà Yến lấy mất sổ đỏ của mảnh đất 200 m2 ở quận Long Biên, Hà Nội…

Sau khi vay được tiền, tài sản của dân, bà Thuý và bà Yến đều không sử dụng vào đúng mục đích như họ đã đưa ra khi thuyết phục người dân cho vay tiền. Khẳng định điều này, bởi lẽ họ đều không lý giải được cả một khối lượng tiền, tài sản khổng lồ của dân đã đi đâu. Nếu việc đầu tư vào dự án hoặc trường học là có thật, thì hoàn toàn có thể kiểm chứng được. Chính vì vậy mà bà Thuý đã phải loanh quanh trước câu hỏi của các phóng viên, về việc sử dụng số tiền đã vay của người dân Nam Sách, và câu hỏi liệu bà có thua cá độ bóng đá như dư luận nghi vấn.

Bà Lê Thị Thúy.
Bà Lê Thị Thúy.
Một điểm tương đồng khác giữa hai con người này, là đều không thanh toán bất cứ khoản nợ gốc và lãi nào cho chủ nợ, vi phạm trắng trợn các cam kết trước đó. Thủ đoạn mà họ đối phó với chủ nợ đều là khất lần, liên tục hứa hẹn rồi thất hẹn. Bà Thuý còn sẵn lòng ký những tờ biên nhận nợ gấp rưỡi, gấp đôi số nợ thực tế của mình. Bà Yến thì bày đặt đưa một số chủ nợ lớn vào danh sách cổ đông của nhà trường. Những việc làm trên, ngoài mục đích "câu giờ", để người dân ôm lấy mảnh giấy lộn mà tiếp tục chờ đợi, phải chăng còn nhằm "dân sự hoá" hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên khi người dân không thể chịu đựng hơn, đòi rát thì họ lại giống nhau ở điểm cùng "phát khùng". Với bà Yến, sẵn sàng cho bảo vệ đóng cổng trường đuổi chủ nợ ra. Còn bà Thuý thì lên giọng thách thức: "muốn kiện tôi thì phải lên bộ mà kiện. Kiện ở đây không ăn nhằm gì đâu".

Hậu quả từ hành vi của bà Thuý, bà Yến đối với người dân đều hết sức nặng nề. Nhiều gia đình đã tán gia bại sản, mất nhà cửa, chịu cảnh ăn thuê ở mướn vì phải gánh trên vai khoản nợ cho các "quý bà" này.

Thủ đô quyết tâm, tỉnh còn đắn đo

Trước tình hình dư luận xã hội quan tâm bức xúc, sau một thời gian tích cực điều tra, đến chiều 24/8, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Thị Hải Yến cùng hai đồng phạm là bà Trương Thị Kim Dung (51 tuổi - em gái bà Yến); Mai Huy Thành (28 tuổi- con trai bà Yến) về tội danh nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập chứng cứ, xác minh truy tìm khối tài sản các bị can đang tẩu tán, cất giấu để phục vụ công tác điều tra và bồi thường thiệt hại cho dân. Việc vào cuộc kịp thời, quyết liệt của CATP Hà Nội đã được dư luận đồng tình ủng hộ.

Tin nhắn của con dâu bà Yến gửi bà Anh Thư cầu cứu.
Tin nhắn của con dâu bà Yến gửi bà Anh Thư cầu cứu.

Trong khi đó, đối với bà Lê Thị Thuý, các ngành nội chính tỉnh Hải Dương lại đang đắn đo, vì cho rằng việc vay nợ của bà này là quan hệ dân sự. Vì vậy, mặc dù từ nhiều ngày qua dư luận trong tỉnh đã rất bức xúc, nhưng cho đến nay chưa có một hoạt động tố tụng nào được triển khai.

Cùng một hành vi nhưng mỗi địa phương lại có cách nhìn nhận, đánh giá chứng cứ khác nhau, tạo nên sự thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật. Trong thực tiễn pháp lý, để tránh "hình sự hoá" một hành vi dân sự, hoặc "dân sự hoá" một hành vi hình sự, đòi hỏi sự đánh giá khách quan, thận trọng của cơ quan tiến hành tố tụng. Trong cơn bão đổ bể "tín dụng đen" như hiện nay, có rất nhiều giao dịch dân sự ẩn chứa trong nó các yếu tố của hành vi phạm tội, như sự gian dối, sự bội tín. Nếu không có cái nhìn toàn diện, rất dễ dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương chưa có câu trả lời, thì dư luận tại chỗ đang ngày một "nóng" lên. Đồng thời, sự việc chậm được giải quyết triệt để, luôn là nguy cơ của những diễn biến khó lường về an ninh trật tự tại địa phương.

Về sự việc này, luật sư Lê Thanh Yên - Đoàn luật sư Hà Nội có quan điểm: "hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu đặc trưng là dùng thủ đoạn gian dối làm người có tài sản tưởng giả là thật mà trao tài sản, mục đích chiếm đoạt có trước khi nhận được tài sản. Do đó, nếu chứng minh được bà Thuý đã không dùng số tiền vay của dân để triển khai dự án, thì việc bà Thuý nói vay tiền để làm dự án, chính là sự gian dối. Yếu tố lừa đảo nằm ngay ở lý do vay tiền. Để đánh giá bà Thuý có phạm tội lừa đảo hay không, cần căn cứ vào việc sử dụng đồng tiền vay của bà ta".

Trung Hiếu - Đinh Hiền

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.