Xôn xao chuyện 3 người làm công chết bí ẩn tại đầm tôm ở Cà Mau

Một xác chết được phát hiện tại đầm tôm của ông Cao Văn Liền (40 tuổi) trong tư thế treo cổ, phần đầu nạn nhân vẫn còn treo lơ lửng trên cây đước, phần thân đã phân hủy gần hết… Tin này đã nhanh chóng lan đi khắp đầu trên xóm dưới khiến cho người dân ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vô cùng hoang mang.

Nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh cái chết bí ẩn này, tại sao chỉ trong vòng 4 năm mà nhà ông Liền đã xảy ra 3 cái chết đầy bí ẩn của những người làm công cho gia đình ông. Những tình tiết nghi vấn được mọi người đồn thổi khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Những cái chết bí ẩn nơi rừng đước

Để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện về những cái chết bí ẩn gây xôn xao dư luận ở địa phương này trong thời gian vừa qua, một ngày trung tuần tháng 6/2012, chúng tôi về vùng đất rừng đước ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Từ trung tâm TP Cà Mau, chúng tôi phải mất hơn 60km đường sông mới đến được ấp Lưu Hoa Thanh, nơi gia đình ông Liền thuê 4 người làm công (có 3 người trong số đó đã chết – PV) để trông coi hơn 50 ha đất nhà mình trong vòng 10 năm qua. Nhà của ông Liền nằm trong khu đất rộng, ngự tại một vị trí biệt lập dưới những tán đước xanh um. Hôm chúng tôi đến, ngôi nhà của ông Liền vẫn mở cửa nhưng không hề có bóng người. Canh giữ ngôi nhà của ông chủ vuông tôm này là hơn chục con chó săn hung hãn sẵn sàng tấn công bất cứ một người lạ mặt nào đặt chân lên khu đất của ông chủ.

Ngôi nhà của ông Liền giữa đầm tôm mênh mông, nơi từng xảy ra những cái chết bí ẩn của 3 người làm công.

Ngôi nhà của ông Liền giữa đầm tôm mênh mông, nơi từng xảy ra những cái chết bí ẩn của 3 người làm công.

Chúng tôi tìm đến những người dân sinh sống lân cận nhà ông Liền. Anh Ni, người có vuông tôm sát với vuông tôm rộng đến nỗi được ví von “cò bay thẳng cánh” của gia đình ông Liền cho biết, khu đất của ông Liền hơn 50 ha. Trong vòng 10 năm nay, gia đình ông Liền chỉ thuê có 4 người làm công để trông coi vuông tôm nhà mình. Trong số những người làm công đó có 3 anh em ruột là Phạm Minh Dương, Phạm Minh Hiếu và Phạm Minh Phụng (cùng ngụ xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Cà Mau), còn có một bé gái nữa tên là Út, con nuôi của ông Liền. “Thấy ngôi nhà ông Liền yên tĩnh và có vẻ bình thường như thế nhưng tính đến nay đã có 3 án mạng xảy ra tại đó. Nguyên nhân vì sao 3 người làm công cho gia đình ông Liền đã chết chỉ trong vòng 4 năm qua đến nay vẫn chưa ai biết rõ”, anh Ni nói vẻ đầy nghi ngờ.

Theo lời người nông dân này thì cái chết đầu tiên xảy ra tại nhà ông Liền vào năm 2008, khi ấy người ta phát hiện xác con gái nuôi ông Liền tên là Út chết trong tư thế treo cổ, hai bàn chân cách mặt đất chưa đầy 10cm. Một thời gian sau, người dân địa phương tá hỏa khi hay thông tin cô bé chưa đầy 16 tuổi đã mang thai 6 tháng trước khi treo cổ. Út mang thai với ai? Vì sao lại tự tìm đến cái chết?... và nhiều câu hỏi khác cũng được dư luận đặt ra vào thời điểm đó nhưng không được các cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng những nghi vấn này đã bị lãng quên theo thời gian, gia đình ông Liền vẫn yên ổn làm ăn.

Mọi chuyện ngỡ đâu đã chìm vào quá khứ nhưng chưa đầy một năm sau cũng tại nhà ông Liền người ta lại phát hiện xác anh Phạm Minh Phụng (sinh năm 1990) nằm chết trong chuồng dê của gia đình ông chủ. Lần này, dư luận cũng đưa ra nhiều câu hỏi nhưng những lời bán tín bán nghi nhanh chóng lắng xuống khi nguyên nhân cái chết thứ hai cũng như cái chết thứ nhất chỉ được điều tra một cách qua loa rồi thôi, vì không ai nghĩ rằng có bàn tay của kẻ thủ ác.

Tuy nhiên dư âm về những nghi vấn vẫn được người dân địa phương âm thầm đặt ra và bàn tán với nhau. Một số người dân sống gần nhà ông Liền nhiều năm họ khẳng định đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng 3 anh em làm công cho ông Liền là Dương, Phụng và Hiếu bị đánh đập đến thương tích đầy mình. Gia đình ông chủ không tham gia đánh họ nhiều lần mà những trận đòn chủ yếu là do anh em họ đánh nhau theo lệnh của ông chủ. Có đôi lúc người ta thấy Phụng bị Dương đánh bằng dây xích đến bầm dập cả mình mẩy. Cũng có lúc là những vết bỏng còn rớm máu do bị nhiễu mủ nóng vào người…

Căn chòi là chuồng dê của gia đình ông Liền nơi phát hiện xác anh Phụng.

Căn chòi là chuồng dê của gia đình ông Liền nơi phát hiện xác anh Phụng.

Anh Ni khẳng định, “trước khi thằng Phụng chết có đôi ba lần tui thấy nó bị đánh. Có lúc thằng Dương anh ruột của nó đánh nó theo lệnh của ông Liền. Cũng có khi nó bị chính vợ chồng ông chủ ra tay đánh đập. Cái đêm người ta phát hiện xác nó trong chuồng dê thì sáng ngày đó tui phát hiện trên người nó đầy thương tích, hai cánh tay sưng to. Thấy vậy tui có qua nhà gặp vợ chồng ông Liền yêu cầu đưa thằng Phụng đi viện nhưng họ không nghe”.

Sau khi Phụng chết không lâu thì anh ruột của Phụng là Dương đã bỏ nhà ông Liền ra đi không rõ tung tích. Sự ra đi âm thầm của Dương cũng khiến cho người dân nghi ngờ vì theo họ Dương là tay chân thân tín của ông Liền. Mặc dù là anh ruột với nhau nhưng Dương nhẫn tâm đánh đập em trai mình không thương tiếc theo lệnh của ông chủ…Trong số 4 người làm công cho ông Liền đã có hai người chết, một người bỏ đi. Duy chỉ có Phạm Minh Hiếu, em trai của Dương và Phụng là ở lại làm mọi việc cho gia đình ông Liền, nhưng mới đây người này cũng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay tại vườn nhà ông chủ mình.

Những nghi vấn cần làm rõ

Nói về cái chết của Phạm Minh Hiếu mãi cho đến giờ ông Nguyễn Văn Thanh và con trai là Nguyễn Văn Minh (ngụ cùng xã) vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Vào ngày 13/6/2012, hai cha con tui vào vuông tôm của ông Liền bắt rắn, khi đến lùm đước thì cả hai cha con như “hồn bay phách tán” khi phát hiện xác anh Hiếu treo lơ lửng trên cành đước, phần đầu của anh này chỉ còn vài sợi tóc và hộp sọ treo lủng lẳng phía trên cành cây, phần thân thể thì rơi xuống đất đã phân hủy gần hết”.

Khi phát hiện xác anh Hiếu, người dân địa phương đã trình báo với cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Cà Mau đã đưa ra nhận định nạn nhân chết khoảng 30 ngày. Nhưng một điều hết sức lạ là khi làm việc với Công an thì ông Liền khai báo anh Hiếu đi khỏi nhà ông từ cuối tháng 5/2012, khi đó ông không đi tìm vì nghĩ anh Hiếu trốn việc bỏ về quê.

Theo lời mẹ ruột của 3 anh em Dương, Phụng, Hiếu thì bà đã đến gặp ông Liền và gửi 3 đứa con ở làm công. Nhưng vào thời điểm đó, Phụng và Hiếu còn quá nhỏ nên chỉ đảm nhận công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ… để được ăn cơm. Còn phần Dương thì đủ sức lao động nên được trả công 400 ngàn đồng/tháng, về sau được ông Liền tăng lương lên 800 ngàn đồng/tháng. Cuộc sống hết sức khó khăn nhưng họ vẫn cố sức để phục vụ cho gia đình ông chủ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, sống cực nhọc, bị đánh đập… Một điều hết sức đặc biệt nữa mà cơ quan chức năng phát hiện ra được: hôm tìm thấy xác anh Hiếu là bao quanh vuông tôm của ông Liền có rất nhiều dây điện được gài để chống trộm.

Sau cái chết bí ẩn của Hiếu, cơ quan chức năng đã bắt đầu chú ý đi tìm nguyên nhân. Khám xét nhà ông Liền, công an phát hiện một kho vũ khí gồm: hai khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn, hai cây kiếm Nhật và cây mã tấu. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong giấy tờ của ông Liền có bản cam kết, nội dung Hiếu sẽ bị trừ lương nếu lỡ làm bể chỉ một cái chén. Thậm chí việc chủ giao mỗi ngày nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng bị trừ lương. Cùng với đó là quyển nhật ký ghi lại “tội danh” của những người làm công và cả hình thức phạt hết sức dã man trong đó có lần ông này buộc Hiếu phải quỳ lên than đước mỗi khi có lỗi. Khai với cơ quan điều tra, Dương cho biết sau cái chết của em trai là Phạm Minh Phụng thì bà Phượng (vợ ông Liền) yêu cầu đừng tiết lộ cho ai biết thì bà này sẽ cho Dương 10 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của người làm công này thì lúc 3 anh em còn làm chung cho nhà ông Liền, cả ba thường xuyên bị hành hạ theo quy luật hết sức thâm hiểm. Mỗi khi một trong 3 đứa làm sai quy định nào đó thì vợ chồng ông Liền bắt 2 người còn lại đánh hoặc dìm nước, còn tội nặng hơn thì có thể bị dùng nilon, hoặc nhựa đốt chảy nhiễu lên người để làm bỏng da. Nếu người được giao làm nhiệm vụ “thi hành” án phạt không hoàn thành thì sẽ bị hình phạt tương tự.

Để chứng minh lời nói, Dương còn cho thấy những vết sẹo do kiểu hành hạ ấy gây ra. Bản thân Dương từng bị ông Liền đánh vào đầu bằng báng súng, bằng cây sắt. Trước khi chết mấy ngày, Phụng lại ngủ quên nên bị vợ chồng ông chủ phạt. Chính Dương là người bị buộc phải dìm nước em trai mình cho đến ngất mới cho lên bờ. Sau khi Phụng chết, hai anh em Dương và Hiếu quá sợ hãi vì những hình phạt dã man của vợ chồng ông chủ nên đã rủ nhau cùng bỏ trốn. Song, chỉ một mình Dương là may mắn thoát thân, còn Hiếu bị tìm thấy và làm việc cho đến ngày bị phát hiện chết treo trên cây.

Thông tin từ người dân địa phương còn cho biết, bình thường vợ chồng ông Liền sống khép kín, ít giao tiếp qua lại với hàng xóm láng giềng. Thỉnh thoảng có một vài người bạn của ông Liền là kiểm lâm ghé nhà thăm vì bản thân ông Liền trước đây cũng là một kiểm lâm viên. Có thể những vũ khí này ông giữ từ thời còn làm việc đến nay. Sau khi Hiếu chết, người nhà của nạn nhân đã kéo đến nhà ông Liền quậy phá. Trong số đó có Dương, trong cơn tức giận, anh này đã lớn tiếng đòi bà Phượng số tiền mua sự im lặng sau cái chết của Phụng.

Công an cũng đã tạm giữ hình sự ông Liền để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài lời khai của Dương, cơ quan công an cũng tiến hành lấy lời khai của nhân chứng, những người biết về cái chết bí ẩn. Dư luận địa phương đang trông đợi vào câu trả lời về ba cái chết bí ẩn nói trên. Khi được hỏi, tất cả những người dân lam lũ sống ở vùng rừng đước này đều thể hiện niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi

Hoàng Trọng

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.