Chưa biết án phạt ấy đối với CLB West Brom sẽ ảnh hưởng thế nào nhưng trước mắt, West Brom đã mất rất nhiều khi Công ty Bất động sản Zoopla, nhãn hiệu đang quảng cáo trên áo đấu của West Brom, đã quyết định chấm dứt hợp đồng với CLB này ở tháng 5 tới bất chấp vẫn còn thời hạn 1 năm nữa. Với việc chấm dứt sớm như thế, West Brom coi như đã mất toi 3 triệu bảng Anh chỉ vì một cầu thủ của họ thể hiện thái độ bài Do Thái ngay trên sân vận động của mình.
Trừng phạt của Zoopla có thể sẽ được nhiều người đồng tình, đặc biệt là những người tiến bộ muốn xây dựng một thế giới không có phân biệt chủng tộc. Song, suy cho cùng, cái gì cũng có căn nguyên của nó. Tại sao sai lầm của cá nhân Anelka mà lại bắt cả một tập thể phải gánh chịu? Câu hỏi ấy, chỉ Zoopla mới có thể trả lời. Đơn giản, hai ông chủ của Zoopla, Alex Chesterman và Simon Kain, đều là những người Do Thái.
Còn nhớ, hồi đầu mùa giải này, khi các mẫu áo đấu của các CLB được công bố, tiền đạo ngôi sao của Newcastle là Papiss Cisse đã đòi ra đi vì từ chối sự xuất hiện của thương hiệu Wonga.com trên áo đấu của mình. Là một người Hồi giáo, Papiss Cisse cực dị ứng với kiểu kinh doanh của Wonga.com. Đó là cho vay lấy lãi theo ngày mà nói trắng ra là cho vay nặng lãi. Theo tính toán, với lãi suất mà khách hàng phải trả hằng ngày cho Wonga.com, họ sẽ phải trả ở mức 5000%/ năm, một lãi suất bóc lột. Nhưng Newcastle không để cho Papiss Cisse ra đi và giữa họ cũng không thể đi đến thoả hiệp nào. Thế là Cisse vẫn phải mặc chiếc áo có chữ Wonga.com trước ngực nhưng cũng may là anh ít khi phải xuất hiện cùng nó. Đơn giản, lãnh đạo đội đã cho anh dự bị nhiều hơn bởi họ thừa hiểu sự chán nản của một kẻ sùng đạo trước việc mình phải bắt buộc làm “đồng minh của qủy”.
Và một điểm rất lý thú là chủ của Wonga.com, Errol Damelin và Jonty Hurwitz, cũng là những người Do Thái như chủ nhân của Zoopla.
Nếu chúng ta lục lại cuốn Ivanhoe của Walter Scott, chúng ta sẽ nhận thấy thái độ của người châu Âu với người Do Thái là như thế nào và từ quá lâu rồi. Trong mắt người châu Âu, dân Do Thái ích kỷ, tham lam, keo kiệt và thường làm giàu bằng cho vay nặng lãi đến cắt cổ. Tất nhiên, đó chỉ là định kiến và không phải người Do Thái nào cũng thế. Và cũng tất nhiên, không thể chỉ vì vài người Do Thái như chủ nhân của Wonga.com mà ta căm ghét người Do Thái.
Và câu chuyện giữa Zoopla với Anelka, giữa Wonga.com với Papiss Cisse càng cho ta thấy hơn rằng chúng ta không thể bừa bãi phán xét người khác chỉ vì một hành động cụ thể nào đó. Đúng là Anelka đã có một hành vi không thể chấp nhận nổi trong thế giới tiến bộ này nhưng suy cho cùng, mâu thuẫn giữa các vùng miền văn hóa, giữa các tôn giáo, giữa các lớp nhận thức… vẫn tồn tại mạnh mẽ trong từng ngóc ngách của cuộc sống mà bóng đá chỉ là một ngóc ngách nhỏ nhất mà thôi.
Không ít nhưng cũng chẳng nhiều người biết rằng thực ra người Do Thái đang là một lực lượng rất mạnh quyết định khá nhiều vận mệnh của toàn cầu hiện nay. Dễ hiểu, những tài phiệt lớn nhất thế giới, ở những lĩnh vực trọng yếu nhất đa số đều là người Do Thái. Và bởi thế, nếu ngày mai, ngày kia, bạn nhận được thông tin Anelka buộc phải giải nghệ vì không còn đường lùi, bạn cũng không nên quá ngạc nhiên.
Tự nhiên, ước gì bóng đá được trong trẻo thực sự như người ta vẫn mơ về nó, giống y như tuyên bố của HLV West Brom, ông Pepe Mel, rằng "Tôi chỉ nghĩ đến bóng đá và đơn thuần là bóng đá. Thế nên, kể cả Zoopla không đồng ý và có phản ứng mạnh, tôi vẫn để Anelka ra sân vì tôi cần một cầu thủ giỏi".
Tự nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra lúc này: "Điều gì sẽ xảy ra trong phản ứng của Zoopla và Wonga.com nếu như Anelka và Papiss Cisse là hai khách hàng lớn của họ?". Có thể, câu chuyện sẽ đi theo một hướng rất khác…