Vụ nữ sinh viên đi giao gà bị sát hại qua lời kể của người đầu tiên phát hiện thi thể

Nhận được đơn hàng lớn vào đúng chiều ngày 30 Tết, ai cũng sẽ nghĩ đó là sự may mắn, nhưng cô sinh viên trẻ Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, Điện Biên) đâu ngờ rằng vị khách đặt hàng đó lại chính là "tử thần" chờ sẵn. Phải đến 3 ngày sau, thi thể của cô gái xấu số mới được một người phụ nữ tìm thấy...

Đơn hàng ngày giáp Tết

Chiều 3-2 (tức ngày 30 Tết), khi hai mẹ con Duyên đang đi bán gà ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) thì một người đàn ông đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau một hồi trò chuyện, người này đã xin số điện thoại của Duyên và đến 18h cùng ngày thì gọi đến đặt mua 10 con gà. Đối tượng yêu cầu cô gái chuyển gà đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ).

Sau khi mang gà đi giao cho khách, Cao Mỹ Duyên đã mất tích, điện thoại không thể liên lạc được nên gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên và nhờ mạng xã hội tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Theo người nhà, khi đi giao hàng, Duyên mặc một chiếc áo khoác trắng và điều khiển xe máy Honda wave, BKS 27H-7407.

Ngôi nhà bỏ hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Ngôi nhà bỏ hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, mọi thông tin về Duyên vẫn chỉ là con số 0. Khi mọi người bắt đầu tuyệt vọng thì vào ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết), người dân tại đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đã tìm ra thi thể của Duyên tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một ngôi nhà bị bỏ hoang, nằm ngay sát với đường quốc lộ 12.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ còn một chiếc áo thu đông màu nâu và không có quần dài, mũ bảo hiểm bị úp lên mặt. Vụ việc đã được báo cáo lên chính quyền địa phương để tiến hành điều tra. Qua khám nghiệm, phát hiện phần cổ nạn nhân có nhiều vết bầm nghi bị bóp cổ, thời gian tử vong là khoảng 48h kể từ khi được phát hiện.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng huy động cán bộ cùng các phương tiện kĩ thuật vào cuộc, nhanh chóng xác minh, truy tìm hung thủ. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy xe máy của nạn nhân sử dụng trong ngày mất tích, cách hiện trường vụ việc hơn 20km.

Đến sáng ngày 10-2, ban chuyên án đã tìm thấy chiếc lồng gà mà Duyên dùng để chuyển hàng và chiếc quần dài nghi của nạn nhân. Cũng trong ngày, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) để điều tra làm rõ về vụ việc. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ thêm một đối tượng bị tình nghi khác. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh, khoanh vùng tội phạm và liên tục rà soát hơn 1.000 đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Lời khai đầy nghi vấn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vương Văn Hùng luôn khẳng định mình vô tội bằng các chứng cứ ngoại phạm và sau đó là im lặng, nhất quyết không hợp tác. Nhưng khi ban chuyên án đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này đã phải khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, theo như đánh giá, những lời khai của Hùng vẫn chưa thực sự thành khẩn.

Hùng khai nhận rằng, mình đã giết Cao Mỹ Duyên để cướp tài sản vào chập tối ngày 30 Tết khi cô gái này mang gà đến. Sau đó, Hùng lấy xe máy và các tài sản khác của nạn nhân rồi mang thi thể đến bỏ tại khu nhà hoang, nơi được nhiều người dân phát hiện.

Chị T. là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân.
Chị T. là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Ban chuyên án cũng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Chiều 11-2, lực lượng chức năng tiếp tục khám nhà của Vương Văn Nghĩa tại đội 16 (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên), là cậu của Vương Văn Hùng. Đây cũng là nơi Hùng cư trú từ ngày 2-2 cho đến khi bị bắt. Sau khi gây án, đối tượng chở 13 con gà xuống "tặng" cho ông Nghĩa.

Chính ông này cũng không biết đứa cháu mình vừa giết người và mổ gà ăn trong Tết. Do số gà "được cho" quá nhiều, ông Nghĩa còn đem gà đi tặng  hàng xóm. Cũng tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện điện thoại của nạn nhân và chiếc sim điện thoại mà Hùng dùng để liên lạc với Duyên, yêu cầu giao gà chiều 30 Tết.

Về lời khai của Hùng, vẫn còn có điểm chưa đáng tin, đó là bởi theo kết luận giám định, thời gian tử vong của nạn nhân trước khi được phát hiện khoảng 48h. Nhưng Hùng khai nhận đã sát hại nạn nhân vào tối 30 Tết, như vậy thời gian tử vong đã là hơn 3 ngày.

Như vậy, vẫn còn nhiều vấn đề khuất mắc trong lời khai của đối tượng này cần phải làm rõ. Đến tối 13-2, VKSND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt đối với Vương Văn Hùng.

Ngoài ra, trong vụ việc này, một người cũng bị cơ quan chức năng triệu tập là Trần Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Công là người thân của chủ ngôi nhà bị bỏ hoang, nơi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên và trên chiếc xe tải của người này, cơ quan chức năng có thu được mẫu máu, trùng với mẫu máu của nạn nhân. Vợ của Công cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân vào sáng ngày mùng 3 Tết.

Người đầu tiên phát hiện thi thể

Trao đổi với chị T., vợ của ông Công, chị này cho biết rằng mình và chồng đã ly thân từ lâu. Do bị tai nạn cách đây một năm, chị T. về sống ở nhà anh chị của mình ở TP Điện Biên Phủ để điều trị nên hai vợ chồng không ở cùng nhau.

"Vào ngày 29 Tết, anh ấy (tức ông Công) gọi tôi bảo về nhà vợ chồng cùng nhau ăn Tết, xong sẽ tính đến chuyện ly hôn, nhưng tôi không về. Vào ngày mùng 3 thì tôi mới về đây để chúc Tết bà con hàng xóm vì cũng sống ở đây lâu rồi. Khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang của cô em gái chồng, không rõ vì sao tôi lại có linh cảm và muốn đi vào đó vì bình thường nhà không có ai.

đối tượng Vương Văn Hùng.
đối tượng Vương Văn Hùng.

Khi vào, tôi đi thẳng một mạch tới chỗ có thi thể, thấy cô gái nằm im, mặt úp chiếc mũ bảo hiểm, lại không có quần dài nên tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không dám sờ trực tiếp vào người cô gái mà lấy que khều thì không thấy động đậy nên mới nghĩ cô ấy đã chết nên hốt hoảng về báo cho chồng và hàng xóm", chị T. kể.

Nghe chị T. thông báo phát hiện xác chết, Công bảo vợ đi báo công an, còn mình thì hô hoán mọi người. Khi đó, Công còn bảo vợ chỉ chỗ phát hiện xác. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, khi thấy chồng bị cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai phục vụ điều tra, chị T. cũng lo lắng cho chồng và hy vọng chồng không có liên quan gì với vụ án.

"Tôi mong anh ấy không sao, chỉ bị gọi lên vì liên quan đám bạn bè nghiện ngập. Từ hôm xảy ra vụ án, nhiều người cũng đến đây hỏi han, đặt điều làm tôi rất áp lực. Từ hôm ấy đến giờ, tôi sụt mất 5kg rồi, chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ mọi việc", chị T. tâm sự.

Nói về khu vực phát hiện thi thể nạn nhân, bà Lê Hoàng Lan, Bí thư tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, sinh sống cạnh ngôi nhà hoang cho biết: "Ngôi nhà hoang đó là của Vũ Văn Kích, quê Thái Bình, vốn là một đối tượng nghiện ngập, vợ chồng bỏ nhau, đối tượng này sống một mình và đã bị bắt hơn 2 năm trước. Tôi đi qua ngôi nhà này không thấy có con nghiện nhưng thấy rất nhiều bơm kim tiêm".

Còn theo một số người sống gần đó cho biết: "Khu vực này con nghiện ngồi đầy ở đó do bỏ hoang, không ai qua lại, người dân đi qua ai cũng sợ. Có hôm tôi thấy mấy đứa ngồi đầy ở lề đường. Cũng có đối tượng sốc thuốc mà chết trong khu vực này rồi".

Chị Nguyễn Thị L. (42 tuổi), có cửa hàng nằm đối diện con đường vào ngôi nhà hoang, có camera an ninh quay thẳng vào con đường. Chị L. cho biết: "Tôi cũng không ngờ thi thể của nạn nhân lại ở ngay gần nhà mình. Sau khi vụ việc xảy ra cũng có người vào nhà đòi xem camera an ninh, nhưng không biết là ai nên tôi đã báo công an. Từ khi xảy ra vụ việc như vậy, ai cũng cảm thấy sợ nên cảnh giác hơn với mọi việc".

Cho tới thời điểm hiện tại, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vẫn chưa có kết luận chính thức về các mẫu xét nghiệm sinh học nên chưa có cơ sở khẳng định có hay không việc nạn nhân bị hung thủ xâm hại tình dục. Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ một cách cẩn trọng để vụ việc được đưa ra ánh sáng.

Đinh Hiền

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.