Tại sao lại có một sự bất bình công khai như thế? Và, phía sau một công văn hỏa tốc liệu còn ẩn chứa những "dòng nham thạch" nào chỉ chờ thời cơ thích hợp là bùng nổ hay không?
Ban Kỷ luật VFF "nối giáo cho giặc"?
Mọi chuyện bắt nguồn từ trận đấu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn Xuân Thành thuộc khuôn khổ vòng 18 V.League cách đây 2 tuần. Trận đấu ấy, cầu thủ Nsi của SG.XT đã đưa bóng vào lưới Sông Lam và trọng tài Trần Trung Hiếu thoạt tiên công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham vấn ý kiến của trọng tài biên lại đã xí xóa bàn thắng. Thế là ngay lập tức cầu thủ, BHL mà dẫn đầu là HLV trưởng Trần Tiến Đại của SG.XT đã hùng hổ phản ứng với trọng tài. Tất cả nhưng ai theo dõi trận đấu trên sân hay qua truyền hình đều thấy rõ những cử chỉ, lời nói, và hành động của ông Trần Tiến Đại đã vượt quá mức độ cho phép.
Chính Trưởng BTC Trần Duy Ly khi mổ băng xem lại tình huống này cũng phải thốt lên: "Anh Đại phản ứng như thế là không thể chấp nhận". Ông Ly thậm chí còn dự báo rằng sau khi BTC V.League chuyển hồ sơ vụ việc sang Ban Kỷ luật, gần như chắc chắn Ban Kỷ luật sẽ có hình thức chế tài xứng đáng với HLV Trần Tiến Đại. Còn nói như Phó ban Trọng tài QG Đoàn Phú Tấn ở thời điểm đó thì: "Nếu không chế tài ông Đại, chắc chắn sẽ còn nhiều HLV khác thi nhau phản ứng, thóa mạ trọng tài, qua đó cuộc chơi rồi sẽ loạn…".
Nhưng ở vào một bối cảnh mà cả làng cả nước đều đinh ninh ông Đại sẽ phải nhận "án" thì cái Ban Kỷ luật VFF do ông Nguyễn Hải Hường làm Trưởng ban lại tung ra một quyết định không giống ai: Chỉ nhắc nhở, cảnh cáo chung chung toàn đội SG.XT, chứ không có bất cứ hình thức xử phạt (thậm chí chỉ là phạt tiền) với một cá nhân cụ thể nào của đội bóng này. Ngay sau khi Ban Kỷ luật công bố một mức kỷ luật lạ lùng, không tưởng như vậy, không chỉ bản thân trọng tài Trần Trung Hiếu - người đã bị HLV Trần Tiến Đại phản ứng, mà toàn bộ Ban Trọng tài QG cùng tất cả những nhà chuyên môn có uy tín của BĐVN đều tỏ ra bất bình, sửng sốt.
Và kết quả của sự bất bình, sửng sốt đó là đến sáng thứ ba, ban Trọng tài QG đã quyết định gửi một công văn hỏa tốc tới VFF, VPF, cùng BTC V.League bày tỏ sự bất bình của mình với cách xử án không giống ai của Ban Kỷ luật.
Trong công văn này, Ban Trọng tài QG còn nhắc lại là ngay từ tháng 3, ông Trưởng ban Dương Vũ Lâm cũng đã có văn bản gửi cho Ban Kỷ luật, bày tỏ quan điểm về việc nếu gia pháp của một cuộc chơi không được gìn giữ một cách đúng mức thì chắc chắc các lãnh đạo đội, cầu thủ, HLV rồi sẽ thi nhau phản ứng trọng tài, và nếu cứ như vậy không loại trừ khả năng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm quyền soát.
Vậy nên khi Ban Kỷ luật tiếp tục có những cách "xử án" mà như "miễn án", những hành động khiến cho gia pháp tiếp tục bị khinh lờn thì Ban Trọng tài không thể không bày tỏ một sự bất bình công khai.
Những hậu quả đã nhìn thấy rõ
Thực tế thì ngay sau những phản ứng thái quá với trọng tài ở vòng 18, sang đến vòng 19, CLB Sài Gòn Xuân Thành lại tiếp tục có những phản ứng như vậy trong trận đấu SG.XT - SHB.Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Trận đấu này, khi cầu thủ Đà Nẵng ghi bàn mở tỷ số, và khi mà cả bàn dân thiên hạ đều thấy là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, chứ không phải là những tình huống theo kiểu " 5 ăn 5 thua" thì một loạt các cầu thủ SG.XT vẫn lập tức phản ứng, thậm chí còn chủ động dừng trận đấu cho tới khi được chính những lãnh đạo của mình "ép" vào sân đá tiếp.
Vẫn ở vòng 19, trong trận Thanh Hóa - HN.T&T trên sân Thanh Hóa, khi một ngoại binh của mình thực hiện hành vi đánh người hai lần liên tiếp, tất yếu phải nhận thẻ đỏ rời sân thì lãnh đạo đội, HLV và các cầu thủ Thanh Hóa cũng lao vào phản ứng trọng tài Đinh Văn Dũng dữ dội. Trong màn phản ứng này, ống kính truyền hình còn "bắt" cận cảnh hình ảnh HLV trưởng Triệu Quang Hà huơ chân múa tay rồi cứ thế tung ra những câu nói theo kiểu "văng mạng" với các trọng tài.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, khi thấy những thành viên của đội mình phản ứng, các CĐV quá khích ngồi chật 4 phía khán đài sân Thanh Hóa cũng thi nhau phản ứng. Hậu quả là ngay cả khi trận đấu đã kết lại, cả một cơn mưa chửi bới cùng một cơn mưa chai lọ vẫn không ngừng xuất hiện, khiến cho một chiến sĩ an ninh bị gạch ném vỡ đầu.
Nhìn vào những phản ứng hết sức vô lý của các đội bóng, các CĐV với các trọng tài ở vòng 19 V.League, ai cũng phải thừa nhận là những đối tượng này đã "nóng đầu" thái quá. Nhưng câu hỏi đáng phải đặt ra là: Họ liệu có dám "nóng" và dám công khai cái "nóng" ấy không, nếu Ban Kỷ luật VFF của ông Nguyễn Hải Hường xử đúng người, đúng tội trong những trường hợp như thế này? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua, một thành viên của Ban Trọng tài QG không ngại ngần nói thẳng: "Một khi HLV Trần Tiến Đại phản ứng vô lý với trọng tài Trần Trung Hiếu nhưng Ban Kỷ luật VFF vẫn dễ dàng cho qua thì các HLV khác cũng có thể căn cứ vào đấy để mà tiếp tục phản ứng y như ông Đại …".
Khi PCT VPF cũng không hài lòng
Đầu mùa giải năm nay, khi BTC sân Thống Nhất đã không thể đảm bảo an ninh trong một trận đấu ở Cúp QG giữa Sài Gòn Xuân Thành và Thanh Hóa thì trong một lần xứ lý tạm coi là "mạnh tay" hiếm hoi của mình, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt cái sân 50 triệu đồng, treo 1 trận. Nhưng kỳ quặc là đúng 24 giờ sau án phạt thì ban Giải quyết khiếu nại VFF lại đã lập tức xóa án treo sân. Khi được chúng tôi đặt câu hỏi quanh vấn đề này, chính PCT VPF Nguyễn Đức Kiên cũng cho biết mình không đồng tình với kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" như vậy, bởi nếu cứ làm như vậy thì luật lệ sẽ bị coi thường, và các cầu thủ, đội bóng sẽ vì thế mà không ngại ngần… bạo loạn.
Nhưng sự thực là như thế đấy, trong một vài sự vụ mà Ban Kỷ luật dám "mạnh tay" một cách hiếm hoi thì Ban Giải quyết khiếu nại lại đã nhanh nhảu có những quyết định biến cái tinh thần "mạnh tay" kia thành "giơ cao đánh khẽ". Còn trọng đại bộ phận các trường hợp còn lại, bản thân Ban Kỷ luật cũng bị đặt dấu hỏi về những cách "xử án" mà như "miễn án" của mình.
Khi mà Ban Trọng tài QG buộc phải có công văn bày tỏ sự phản đối công khai với Ban Kỷ luật - điều chưa từng diễn ra trong quá khứ thì rõ ràng là cái ban vốn bị đặt nhiều dấu hỏi này không thể không nghiêm túc nhìn nhận lại chính mình.
Gia pháp có được gìn giữ hay không, cuộc chơi có loạn tới mức vượt khỏi tầm kiểm soát hay không, tất cả nằm trọn ở chỗ này!