Tờ Thairath ngày 13/7 dẫn lời giới chức Thái Lan cho hay, nguyên nhân sơ bộ của vụ hỏa hoạn tại quán Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, Bangkok được xác định là chập điện.
Thông tin này cũng trùng khớp với lời kể trước đó của một nhạc công biểu diễn tại quán, nêu rõ đã nhìn thấy khói bốc lên từ cầu dao gần sân khấu trước khi mất điện. Sau tiếng nổ lớn, khói dày đặc nhanh chóng bao trùm khắp quán.
“Sau vụ nổ, tôi không thấy ai còn cố gắng chạy nữa. Hầu hết mọi người đều nằm trên sàn và kêu cứu. Từ sân khấu, tôi chạy khoảng 5m về phía cửa. Mọi thứ đều tối đen, khói dày đặc và không còn không khí để thở”, nhạc công này kể lại.
Bangkok Post cho biết, vụ hỏa hoạn tại quán rượu này đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng (9 nam, 18 nữ) và 63 người bị thương, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng, bao gồm cả chủ cơ sở.
Thông tin công bố bởi lực lượng cứu hỏa nhấn mạnh, họ tìm thấy khoảng 12 thi thể bên trong nhà vệ sinh. Tờ Khaosad dẫn lời một quan chức nói rằng có thể do tầm nhìn kém vì lớp khói dày, hầu hết các nạn nhân chạy nhầm vào nhà vệ sinh gần lối thoát hiểm và tử vong tại đó.
Khung cảnh xám xịt bên trong quán Rong Beer Na Lat Phrao sau vụ hỏa hoạn đêm 13/7. Ảnh: Anadolu Ajansi
Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đánh giá, đám cháy lan rất nhanh, nhất là khu vực trần nhà và nơi có nhiều nội thất trang trí.
Bàn ghế tại hiện trường không bị cháy nghiêm trọng, nên khói có thể là yếu tố chính khiến nhiều nạn nhân bị ngạt thở và tử vong.
Các nhân viên pháp y khi điều tra hiện trường cũng phát hiện một số nạn nhân gần lối thoát hiểm bên trái của quán. Những người này có khả năng không thể thoát ra vì những chiếc bàn bán kẹo chắn ngay lối thoát hiểm.
Theo một bài đăng trên Facebook, cơ sở này có sân khấu, hai quầy bar và một khu bếp, với sức chứa hơn 300 người, đồng thời được cho là có bốn lối thoát hiểm.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, quán rượu này chỉ có hai lối thoát hiểm. Lối thoát còn lại là cánh cửa nằm gần nhà bếp, chủ yếu được nhân viên sử dụng.
Thống đốc Chadchart Sittipunt cũng cho biết: "Trong cuộc kiểm tra hồi tháng 4, quán có các lối thoát hiểm, đèn chiếu sáng khẩn cấp và bình chữa cháy ở nhiều vị trí theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tình hình thực tế khi sử dụng lại không được như lúc giới chức đi kiểm tra".
Ông Chadchart Sittipunt nêu rõ sẽ thành lập một trung tâm điều phối để hỗ trợ các nạn nhân và người thân của họ. Danh tính các nạn nhân sẽ được công bố sau khi hoàn tất nhận dạng bởi các bác sĩ và cơ quan chức năng.
Trong một diễn biến có liên quan, tài xế xe ôm công nghệ Surin Jaiharn (45 tuổi) cho biết, khi đang đứng chờ khách bên ngoài quán thì nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong và lửa lớn phụt ra ngoài.
Ông đã giúp khoảng năm người chạy thoát trong tình trạng da bị bỏng và phồng rộp, rồi cởi áo để dập lửa trên người các nạn nhân. Cùng với đó, một tài xế khác đưa một phụ nữ rời khu vực nguy hiểm.
Ngoài ra, du khách người Lào Kan Kutirat kể lại, khi đang ngồi uống một mình bên trong quán thì đám cháy bùng lên. Ông nghe thấy rất nhiều tiếng la hét và sau đó đưa được một người phụ nữ ra ngoài. Tuy vậy, ông cảm thấy vô cùng ám ảnh.
"Chỉ có thể cứu được một người. Tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi", ông Kan viết trên Facebook.