Vì sai lầm của điều dưỡng viên, cháu bé 8 tháng tuổi tử vong

Đưa con nhập viện trong tình trạng sốt cao, những tưởng rằng con gái của mình chỉ trải qua một trận ốm bình thường như bao đứa trẻ khác, chị Trịnh Minh Hải (34 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) đâu ngờ rằng, mình sắp phải đối mặt với nỗi lo đêm ngày. Tất cả đều xuất phát từ một sai sót trong việc dùng thuốc điều trị…

Mũi tiêm oan nghiệt

Cho đến nay, đã hơn một tuần kể từ khi sự cố xảy ra, cũng là từng đó ngày vợ chồng chị Hải mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến cô con gái bé nhỏ của mình đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện tại, bé Nguyễn Hoàng T. đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, phải nằm cách ly và hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. 

Nói trong nước mắt, chị Hải cho biết: "Chiều ngày 15-1, sau khi phát hiện con gái có dấu hiệu sốt cao, bụng chướng, vợ chồng tôi đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thăm khám. Sau đó cháu được đưa vào khoa cấp cứu Nhi của bệnh viện để hạ sốt".

Khi đã cắt được cơn sốt, do yên tâm về sức khỏe của con nên chị Hải để con lại cho bà nội trông rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Sau đó không lâu, chị Hải nhận được điện thoại của bà nội gọi chị quay lại gấp vì cháu T. lâm vào tình trạng nguy kịch, chồng chị đang đi gọi bác sĩ cấp cứu. Khi quay trở lại phòng bệnh, chị Hải thấy bé T. người đã cứng đờ, tim có dấu hiệu ngừng đập.

"Sau khi tôi quay lại, thấy con như vậy tôi hoảng lắm, vì vừa mới đây thôi, cháu còn khỏe lại và uống được sữa. Tôi thấy bác sĩ trực đang nói lớn với điều dưỡng viên là: "Bảo cho uống Kali tại sao lại tiêm, tiêm để ngừng tim à". 

Lúc ấy tôi mới biết là bác sĩ điều trị kê thuốc Kali Clorid 10%/5ml cho cháu uống, nhưng điều dưỡng lại tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch cho cháu. Trước đó, gia đình tôi cũng có nói với bác sĩ về việc cháu đang bị chướng bụng".

Cháu T. vẫn đang hôn mê sâu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Cháu T. vẫn đang hôn mê sâu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Bà Lò Thị Kim - bà nội của bé T. và cũng là người trực tiếp trông cháu kể lại rằng, khi con dâu vừa đi ra ngoài thì bác sĩ chỉ định cho cháu T. dùng thuốc Kali để dễ tiêu hóa, vì trước đó cháu bị chướng bụng. 

Sau khi chỉ định, một điều dưỡng tên Trang đã vào tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho cháu. Tiêm xong liều thuốc đó thì cháu T. xuất hiện biểu hiện lạ, gia đình hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ trực ngay sau đó.

"Mẹ cháu cũng là người làm về y tế nên theo dõi tình hình sức khỏe cháu chặt chẽ lắm, có dấu hiệu gì hay thay đổi gì là biết ngay. Không may đúng lúc ấy thì mẹ cháu lại không có ở bên cạnh, nếu không đã ngăn được việc đáng tiếc này xảy ra", bà Kim khóc và nói.

Ngay sau đó, cháu T. được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tiến hành cấp cứu và chuyển cháu lên Bệnh viện Xanh Pôn ngay trong đêm. 

Chia sẻ về tình trạng cháu bé, Ths.BS Trần Văn Trung, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Bệnh nhi được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. 

Hiện tại, tình trạng của trẻ so với hôm mới nhập viên đã có tiến triển, nhưng vẫn đang trong tình trạng nặng. Cháu bé sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn huyết, có viêm màng não mủ, có tình trạng suy đa cơ quan. 

Hiện, bé đang được điều trị thở máy, chống sốc, và điều trị các rối loạn chức năng của các cơ quan. Hiện, tiên lượng vẫn rất nặng, phụ thuộc vào mức đáp ứng của trẻ".

Điều khiến chị Hải bức xúc là sau khi gây ra sự việc thì điều dưỡng Hoàng Thu Trang vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi gia đình trình báo Công an thì bệnh viện mới tạm thời cho điều dưỡng này nghỉ việc. 

Là một dược sĩ bán thuốc nên, trong buổi nói chuyện với chúng tôi, chị Hải cho rằng, ngoài lỗi lầm sai y lệnh của điều dưỡng Trang thì bác sĩ trực hôm đó cũng phải có trách nhiệm. 

Lý do là bác sĩ trực kê cho bé T. sử dụng thuốc Kali Clorid 10%/5ml nhưng đây là loại thuốc để tiêm, không phải để uống. Đây là lỗi hệ thống nên trách nhiệm trong sự cố ngày hôm đó không chỉ thuộc về mình điều dưỡng Trang.

Chị Hải chia sẻ về tình trạng của con.
Chị Hải chia sẻ về tình trạng của con.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để giải đáp những thắc mắc trong sự cố này, chiều ngày 18-1, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã tổ chức buổi họp báo với sự có mặt của bác sĩ Đinh Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và bác sĩ Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. 

Bác sĩ Hoa cho biết, vào thời điểm chiều tối ngày 15-1, cháu T. được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, nôn, tiêu chảy. Nhiệt độ cao nhất là 39-40 độ, có biểu hiện rét run, không co giật. 

Sau khi khám, bệnh viện đã tiên lượng tình trạng bệnh của cháu T. đang chuyển biến nặng và có giải thích cho gia đình tình trạng bệnh, chẩn đoán là tiêu chảy cấp có mất nước và viêm họng cấp.

Sau đó, bé T. được chuyển sang khoa Nhi để điều trị. Đến 23h10’, sau khi điều dưỡng Hoàng Thu Trang thực hiện y lệnh của bác sĩ trực Vũ Thu Trang, phát hiện cháu bé có biểu hiện lạ, bố cháu đã gọi cho bác sĩ để khám lại. 

Lúc đó, bé T. đã có dấu hiệu co cứng người, thở nhanh. Bác sĩ trực đã hỏi lại về việc thực hiện y lệnh và phát hiện điều dưỡng thay vì cho bé T. uống Kali Clorid 10%/5ml thì lại tiêm tĩnh mạch cho bé. 

Bệnh viện sau khi phát hiện vụ việc đã khẩn cấp xử trí theo quy trình, báo cáo y khoa nhầm lẫn đường dùng thuốc, báo cáo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện và Trưởng khoa Nhi, cùng lúc với việc mời hỗ trợ cấp cứu, hồi sức tích cực cho bé T. Đến 23h50’, sau khi hội chẩn, bệnh viện đã báo cáo tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn và chuyển bé T. đến điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức họp báo và thừa nhận điều dưỡng Trang đã làm sai y lệnh.
Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức họp báo và thừa nhận điều dưỡng Trang đã làm sai y lệnh.

Bác sĩ Hoa cho biết: "Việc thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc liên quan đến 5 đúng của ngành y. Đây là hành động sai y lệnh của điều dưỡng Trang khi thực hiện tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống. 

Ngay khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành xử lý ngay các vấn đề để cấp cứu bệnh nhân khẩn trương. Chúng tôi cũng thành lập hội đồng chuyên môn xem xét việc thực hiện sai quy trình này và ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày với điều dưỡng Hoàng Thu Trang. 

Tiếp đó ra soát lại việc thực hiện các quy trình, quy chế quản lý sự cố y khoa và báo cáo ngay cho Sở y tế Hà Nội để có những chỉ đạo chuyên môn. Hiện tại bệnh viện vẫn đang phối hợp với Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị tích cực cho bé T.". 

Về những thắc mắc việc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh không phát hiện được cháu T. đang bị viêm màng não mủ, có dấu hiệu chẩn đoán sai thì bác sĩ Hoa cho biết, do thời gian nhập viện ngắn nên chưa đủ thời gian làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định. Được biết thêm, trước khi xảy ra sự cố này, điều dưỡng Hoàng Thu Trang đã công tác tại bệnh viện được 8 năm và chưa có sai phạm gì về chuyên môn. 

Việc kỷ luật điều dưỡng Trang sẽ được bệnh viện thực hiện theo quy trình kỷ luật viên chức, sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để bàn về vấn đề này. 

Còn với phản ánh của người nhà bệnh nhân về việc điều dưỡng Trang có thái độ không đúng mực khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân và yêu cầu lấy máu bé T. đi xét nghiệm trong lúc bé còn chưa cắt được cơn sốt, bác sĩ Hoa cho biết: "Khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện cũng đề nghĩ bác sĩ trực lập bản tường trình. Tuy nhiên trong bản tường trình không có nhắc đến tâm lý không tốt của điều dưỡng Trang khi tiếp xúc bệnh nhân và việc lấy máu xét nghiệm khi bệnh nhân chưa cắt cơn sốt. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và báo lại khi tìm hiểu xong sự việc".

Cuối buổi họp báo, khi một số phóng viên muốn hỏi sâu hơn về loại thuốc Kali Clorid đã được dùng cho cháu T., các bác sĩ trong buổi họp báo xin phép không trả lời vì đây là chuyên môn của dược sĩ lâm sàng. 

Nhưng khi báo chí đề nghị đại diện bệnh viện mời một dược sĩ đến để trả lời về vấn đề này thì bác sĩ Hoa cho biết hiện tại không sắp xếp được ai. 

Chúng tôi đã liên lạc riêng với bác sĩ Hoa để giải đáp thắc mắc về việc thuốc Kali Clorid 10%/5ml có phải là thuốc tiêm, không phải dùng để uống như gia đình cháu T. đã chia sẻ hay không, bác sĩ Hoa cho biết, vụ việc này đã được Hội đồng chuyên môn xác định là sai đường dùng, về ý kiến của gia đình cháu T, do không phải người làm chuyên môn nên không thể trả lời được vấn đề này.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Đông Anh, Công an huyện đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh. Sau khi làm việc với các bên và làm rõ sự việc, Công an huyện sẽ tiến hành cung cấp thông tin cho báo chí được biết. 

Phong Trâm

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.