Bị bắt và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, gã thầy giáo đốn mạt này đã tự tay hủy hoại cuộc đời, sự nghiệp, danh dự chỉ bởi thói chơi bời không điểm dừng…
Dọa nổ mìn nếu không nộp tiền
Khoảng thời gian đầu tháng 9/2012, chủ tiệm vàng Phú Nguyên nằm trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) bỗng nhận được một cuộc điện thoại của một người rất lạ. Qua cuộc điện thoại này, người chủ tiệm vàng bị người đầu dây bên kia đe dọa phải chuẩn bị số tiền 500 triệu đồng để giao nộp, nếu không sẽ nổ mìn tiệm vàng. Lúc ban đầu, người chủ tiệm vàng Phú Nguyên còn nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thất thiệt nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại thứ hai từ máy bàn, tất cả mọi người mới bắt đầu sợ hãi trước lời đe dọa. Quá hoảng hốt trước lời đe dọa này nhưng chủ tiệm vàng Phú Nguyên đã ngay lập tức trình báo đến cơ quan Công an để vào cuộc điều tra… Tuy nhiên, điều lạ thay là sau lần điện thoại đó, hung thủ không hề liên lạc lại nên việc điều tra bước đầu chưa thu được kết quả.
Tuy nhiên, khi mà tình hình ở tiệm vàng Phú Nguyên tạm thời yên ắng thì tại tiệm vàng Đức Chung cũng nằm trên đường Xuân Thủy bắt đầu xảy ra sự cố. Người chủ tiệm vàng này cũng nhận được lời đe dọa phải giao nộp tiền nếu không sẽ nổ mìn “cho mọi thứ tan tành”. Thông tin này cũng ngay lập tức được chuyển đến cơ quan điều tra để bước đầu xử lý. Nhận thấy nội dung hai cuộc điện thoại rất giống nhau, trong khi đó theo miêu tả của người nhận điện thoại của hai chủ tiệm vàng giọng nói của người nói trong điện thoại có nhiều đặc điểm tương đồng… từ những điều này, phía cơ quan Công an đã đưa ra nhận định rất có thể hung thủ uy hiếp hai tiệm vàng là một người.
Một điều khá lạ là sau khi liên lạc lần đầu tiên với hai chủ tiệm vàng, hung thủ không hề liên lạc lại, chính vì vậy, công tác truy tìm của lực lượng Công an tạm thời chưa thể tìm ra dấu vết của đối tượng nghi vấn. Tình hình tạm lắng cho đến tận khoảng thời gian giữa tháng 10/2012, khi đó chủ tiệm vàng Phú Nguyên tiếp tục bị đe dọa. Tuy nhiên, lần này hung thủ lại nói rằng “vay tạm 200-300 triệu và trả lãi suất như ngân hàng, đúng hạn sẽ trả”. Cùng khoảng thời gian này, tiệm vàng Đức Chung cũng tiếp tục bị đe dọa và hung thủ cũng lại nói là “vay tạm”.
Dù lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra nhưng cả hai tiệm vàng Đức Chung và Phú Nguyên đều rất hoang mang, lo sợ. Mang tâm lý sợ hãi với những lời đe dọa đã có thời điểm, các chủ tiệm vàng dự định đưa tiền cho xong để mọi chuyện được giải quyết…
Trong những ngày từ giữa đến cuối tháng 10/2012, hung thủ liên tục gọi điện đe dọa chủ hai tiệm vàng và thúc ép phải nhanh chóng chuyển tiền. Sự nóng vội của nghi phạm đã giúp cho lực lượng điều tra nhanh chóng tìm được những manh mối đầu tiên. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định được vị trí số máy đã gọi đến cho người chủ hai tiệm vàng là ở Thái Nguyên. Việc khoanh vùng đối tượng cũng như tìm thêm những chứng cứ nhanh chóng được triển khai và chỉ trong thời gian ngắn sau đó, thông tin về đối tượng nghi vấn đã được thu thập khá đầy đủ.
Chắp nối các thông tin, kết hợp cùng với kết quả kỹ thuật hình sự, Công an quận Cầu Giấy và Phòng PC45-Công an Hà Nội đã quyết định bắt giữ đối tượng Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi, quê quán xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi bị bắt giữ, Nguyên tỏ ra một người vô tội và không liên quan đến việc uy hiếp hai tiệm vàng. Tuy nhiên, trước tình thần đấu tranh quyết liệt của các trinh sát điều tra, Nguyên đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ quá trình gọi điện đe dọa hai tiệm vàng. Theo lời khai của Nguyên thì do y làm ăn bị thua lỗ, không còn chỗ nào để xoay xở nên đã nghĩ đến việc đi tống tiền. Bản thân Nguyên trước kia từng học tập ở khu vực quận Cầu Giấy nên rất am hiểu địa bàn khu vực này nên đã quyết định chọn hai tiệm vàng Phú Nguyên và Đức Chung để uy hiếp.
Cùng quẫn thầy giáo biến thành tội phạm
Qua công tác xác minh được biết, Hoàng Quang Nguyên vốn là một giáo viên cấp 1 ở tỉnh Tuyên Quang. Bản thân Nguyên trước kia vẫn được biết đến là một con người hiền lành, tận tuỵ với công việc trồng người của mình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngoài việc đi dạy học tại trường, Nguyên còn tham gia làm công việc quảng cáo cùng với một người bạn. Việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất ngoài sức lo liệu của Nguyên nên y đã rơi vào tình trạng cùng quẫn không thể tìm ra được cách giải quyết. Nguyên đã từng cắm hai sổ đỏ của gia đình để trả nợ nhưng vấn đề vẫn không thể giải quyết được. Bản thân gia đình của Nguyên không lấy gì làm khá giả, với việc phải trang trải số tiền lên tới vài trăm triệu đồng nên đã rơi vào tình trạng bĩ cực, khốn đốn.
Cắm hai sổ đỏ của gia đình vẫn chưa trả hết nợ, Nguyên đã nghĩ đến việc đi tống tiền hai tiệm vàng với hy vọng sẽ kiếm được tiền để giải quyết nợ. Lúc ban đầu, Nguyên định “cướp trắng” nhưng khi thấy việc uy hiếp khó có thể thành công được nên trong lần thứ hai gọi điện y đã viện lý do “vay tạm”. Tuy nhiên, khi mà ý đồ của Nguyên chưa thực hiện được thì y đã bị Công an bắt giữ. Màn kịch dọa nổ mìn uy hiếp lấy tiền của Nguyên đã đổ vỡ hoàn toàn. Cũng từ đây, bộ mặt thật của Nguyên cũng được phơi bày. Vỏ bọc của một người thầy giáo hiền lành, chất phác đã chẳng còn mà thay vào đó là chân dung của kẻ tội phạm rắp tâm đe dọa lấy tiền của người khác.
Sau khi khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, hối hận trước hành động của mình Nguyên kể rằng, bản thân y luôn mang một mơ ước sẽ làm được công việc gì đó lớn lao để thay đổi cuộc đời. Khoản lương ít ỏi từ công việc làm giáo viên chẳng thể nào đáp ứng được những khát vọng đổi đời của Nguyên. Không chấp nhận an phận với cuộc sống bình yên, Nguyên liên tục tìm những cách kiếm tiền mới nhưng chẳng thu được nhiều kết quả.
Tuy nhiên, nếu như Nguyên chỉ chú tâm làm ăn mà sa cơ lỡ vận thì sẽ chẳng có ai trách cứ gì. Điều đáng lên án là Nguyên dù là một giáo viên nhưng cũng chẳng thể nào từ bỏ được những thú ăn chơi. Thường xuyên tụ tập chơi bời rồi dính dáng đến những thú chơi đỏ đen, lâu dần Nguyên đắm chìm hoàn toàn trong những tệ nạn. Và khi hậu quả của những cuộc ăn chơi đó vượt qua sức lo lắng của Nguyên, không còn lối thoát người thầy giáo bỗng chốc đã biến thành kẻ phạm tội nguy hiểm.
Ngẫm nghĩ về những hành động của mình, Nguyên bảo rằng “bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Bị chủ nợ thúc ép lại chẳng vay mượn được ai, túng quẫn quá hóa làm liều. Lúc đầu mình cũng định đe dọa thật nhưng sợ bị Công an bắt nên chỉ dám “mượn tạm” thôi. Trong đầu mình nghĩ rằng, trước mắt nếu “vay” được của mấy chủ tiệm vàng sẽ để giải quyết vài việc trước mắt, các khoản nợ được giải quyết rồi sau đó mình sẽ tìm cách kiếm tiền để bù lại. Tuy nhiên, ý đồ đã chẳng thành vì các chiến sĩ Công an vào cuộc quá nhanh”.
Khi đôi tay phải tra vào còng số 8, Nguyên hiểu rằng cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng đi khác. Gã đàn ông này chẳng thể nào giấu được sự thất vọng và xấu hổ với mọi người “bây giờ mình chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Đường đường là một người thầy giáo lại phải đi tù thế này thì thật là nhục nhã…”. Những câu nói của Nguyên được thốt ra trong sự hối hận và tủi nhục. Nguyên biết mình đã sai khi chọn cách kiếm tiền phi pháp. Chắc chắn gã đàn ông này sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Tuy nhiên, phía trước mắt Nguyên vẫn còn cả một tương lai rất dài và bản thân gã đàn ông này cũng chẳng thể biết được sau này, cuộc đời của mình sẽ đi theo chiều hướng nào?