Vài điều nhìn thấy qua một chuyến đi

Có những điều to tát ghi trong sách vở hay nghe nhìn tại nghị trường không gây cho ta sự chú ý. Ngược lại, có những điều giản dị  gặp trong đời thường, qua một chuyến đi lại cuốn hút và neo đậu trong ta khiến ta phải tư duy trăn trở. Ba ngày, hết xe khách chất lượng cao, xe chợ đến xe máy rong ruổi miền Tây chang nắng và ngát gió với tôi chưa đáng gọi là “cưỡi ngựa xem hoa” mà đúng hơn mới chỉ là cưỡi ngựa đi qua. Tuy nhiên, đôi điều vô tình gặp trên đường lại là những món quà mang về mời các bạn tôi cùng thưởng thức.

Từ sự phục vụ của một hãng xe

Từ Cần Thơ, chúng tôi đi xe của hãng Phương Trang về thành phố Cà Mau. Thực ra, chúng tôi hoàn toàn chưa biết phương thức phục vụ của hãng xe này. Hãng xe do cô nhân viên lễ tân nhà nghỉ chu đáo nhiệt tình đăng ký giúp khi biết thời gian và lịch trình của chúng tôi. Cô lễ tân sau khi nghe chúng tôi nói mai đi chuyến 6h đã nói ngay: “Các chú yên tâm, 5 rưỡi sáng mai có xe đến đón, chú cho cháu xin một số điện thoại”. Thế thì còn gì hơn, nhất là nơi lạ nước lạ cái.

Sáng hôm sau, đúng 5h30, một chiếc xe 7 chỗ ngồi lịch sự xịch đỗ trước cửa nhà nghỉ. Người lái xe ăn mặc lịch sự rời ghế lái xuống mở cửa, xách đồ giúp và mời chúng tôi lên xe. Qua vài điểm đón khách nữa, xe vào bến chính và hướng dẫn chúng tôi xuống lấy vé. Nhân viên bán vé hỏi số điện thoại, kiểm tra trên máy tính và bán cho chúng tôi vé theo thứ tự số điện thoại đã đăng ký. Khi tiếng loa nhắc chuyến, chúng tôi ra xe đi Cà Mau. Bước lên xe, tôi cảm giác đây là một khoang máy bay thu nhỏ chứ không phải ô tô. Thật vô cùng sạch sẽ. Cửa ra cửa. Ghế ra ghế. Nỉ dưới chân sạch bong. Rồi cứ thế, vé nào ghế đấy.

Hành khách yên vị. Người thanh niên cao ráo lịch sự đi tới từng ghế hỏi khách, thưa cô (chú), đến bến xe Cà Mau, cô (chú) đi tiếp về đâu? Nếu trong phạm vi 10km, chúng cháu có xe trung chuyển đưa cô (chú) đến tận nơi. Tiếp theo là nước lọc và khăn ướt, mỗi người được một suất phát tận tay. Nhà xe thông báo: “Quãng đường từ TP Cần Thơ đến TP Cà Mau dài 187 km. Thông  thường, xe cập bến Cà Mau khoảng 10h. Để đảm bảo vệ sinh, xin quý khách không ăn bánh, trái trên xe. Giữa đường xe sẽ dừng nghỉ 20 phút tại trạm nghỉ để quý khách đi vệ sinh và điểm tâm”.

Vài điều nhìn thấy qua một chuyến đi ảnh 1
Thị xã Hà Tiên.

Tất cả diễn ra trật tự, lịch sự và êm ái. Suốt dọc đường, xe chạy an toàn, đúng tốc độ quy định. Đường tốt, xe tốt, cách thức, thái độ phục vụ chu đáo, hành khách ai lấy hài lòng. Dọc đường nếu thiếu khách thì để ghế trống. Đủ thì mỗi người một ghế chứ không lấy thêm ai, không đón khách dọc đường. Đúng 10h15 phút, chúng tôi đến bến xe TP Cà Mau thì đã có sẵn 3 chiếc xe loại 7 chỗ chờ làm nhiệm vụ trung chuyển. Chỉ mấy phút sau, chúng tôi có mặt tại Nhà khách UBND tỉnh Cà Mau.

Hôm rời Cà Mau, chúng tôi đăng ký về thẳng TP Hồ Chí Minh bằng chuyến xe đêm. Đi như thế cũng vì thấy chất lượng phục vụ tốt sẽ vừa được ngủ mà sáng hôm sau tới sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ đến trưa là về tới Hòa Bình. Quả như thế thật. Tuy nhiên chúng tôi biết thêm cách thức phục vụ trên chuyến xe đêm. Lên xe, mỗi hành khách nhận một túi nilon để bỏ giày dép của mình vào rồi mang để ở cuối giường nằm. Đến trạm nghỉ, hành khách xuống xe thì có sẵn dép của nhà xe chứ không cần giày dép của mình. Sọt đựng dép để dưới đất ngay cửa xe. Trước lúc lên xe, hành khách trả dép vào sọt nhựa rồi về chỗ nằm của mình. Xe gần vào bến là lời cảm ơn phát ra từ loa của nhà xe, chúc quý khách may mắn và hẹn ngày gặp lại…

Đến thao tác của người bán hàng rong

Cũng là vô tình, trong hành trình rong ruổi miền Tây Nam Bộ, một lần chúng tôi lên xe đò. Lên xe rồi mới biết không phải xe chất lượng cao. Tính hay nể nên tôi tặc lưỡi tự động viên mình cố gắng. Đây là loại xe chuyên phục vụ khách buôn bán nên kèm theo hàng hóa và đón khách ngang đường. Thế rồi sự thiếu tiện nghi và không chính quy của xe chợ này làm chúng tôi xao nhãng từ khi xe dừng đón người bán hàng rong lên xe. Với một xô nhựa, một làn nhựa, thoắt cái họ đã lọt vào giữa xe. Ai cà phê, ai xôi, ai bánh… nào… Tiếng rao cất lên. Tôi để ý người uống cà phê đông nhất, dân Nam Bộ mà.

Người bán hàng thoăn thoắt nhấc một túi nilon có sẵn một ít đường từ trong chiếc làn ra. Miệng túi được xòe ra bởi hai ngón tay của bàn tay phải. Tay trái cầm chiếc ấm nhựa nhỏ rót cà phê đặc vào túi. Đủ lượng cà phê cho một suất, vẫn 2 ngón tay của bàn tay phải ấy túm chặt miệng túi rồi lắc liên hồi để đường tan trong cà phê. Thế rồi, miệng túi được mở, tay trái lại thoăn thoắt xúc đá lạnh, loại đá chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Ba muôi, bốn muôi là gần đầy túi.

Một ống hút được rút ra từ cốc trong làn cắm xuyên lớp đá dày xuống tận đáy túi. Một dây thun vòng sẵn ở chỗ tay cầm trên nắp sô nhựa được lấy ra thít miệng túi lại. Lúc này, “cốc” cà phê túi được lồng gọn vào một túi nilon có quai khác để khách vừa xách túi vừa thưởng thức cà phê qua ống hút một cách ngon lành. Tất cả công việc pha chế cà phê kỳ lạ trên xe ấy chỉ chừng hơn một phút cho một suất cà phê.

Từ giữa xe, xuống cuối xe, lên đầu xe, người bán hàng dạo miệng nói, tay làm khiến tôi tròn mắt. Trước khi xuống xe, người bán cà phê làm một suất như vậy rồi treo ngay vào một cái núm trước mặt lái xe mà chẳng nói, chẳng rằng. Chừng vài cây số thì người bán hàng này chào hành khách rồi xuống xe. Chắc chắn họ lại đón một chiếc xe chợ khác. Lát sau, người lái xe nhấc một chiếc ca nhựa có quai của mình ra rồi đặt túi cà phê của mình vào. Vừa lái xe, thỉnh thoảng bác tài lại cầm lấy quai ca nhựa mà hút cà phê qua ống một cách ngon lành.

Và cách nướng bánh chuối của bà má Hà Tiên

Cập bến tàu thủy Hà Tiên, chúng tôi thuê một xe máy tay ga tự đổ xăng với giá 40.000đ/h để thong dong tự khám phá trời đất Hà Tiên. Trên đường tới một địa danh du lịch bên bờ biển là làng mạc trù phú, thanh bình với miệt vườn ngút ngát. Lúc đi ra bờ biển, qua một ấp nhỏ thì một mùi thơm rất lạ tỏa ra. Tới nơi, thấy một bà chừng trên 50 tuổi đang ngồi quạt nướng một thứ gì đó quấn lá trên một bếp than củi.

Chúng tôi tấm tắc khen và phán đoán, nhưng không ai dám khẳng định đó là thứ bánh gì? Khi quay trở lại, mát tay ga lại mải nói chuyện nên chúng tôi đi quá chỗ bà nướng bánh. Rất may mùi thơm, vẫn mùi thơm quyến rũ ấy đã nhắc và khiến chúng tôi phải quay xe lại. Mời cô chú nghỉ chân ăn quà, bà bán bánh tươi cười cất lời bằng giọng miền Tây thật dễ thương. Mấy chiếc ghế gỗ được đưa ra, chúng tôi ngồi quây lấy bà nướng bánh.

Thì ra là bánh chuối. Một quả chuối chín được bóc vỏ làm nhân, bao quanh là gạo nếp ngon ngâm kỹ với nước cốt dừa rồi được gói bằng mấy lớp lá chuối tươi. Bánh được đặt trên hai thanh sắt ngáng qua than củi đang cháy đỏ. Một tay quạt, một tay lật bánh. Khi những lớp lá chuối tươi bên ngoài cháy vàng là bánh chín. Mùi nếp lẫn với mùi lá chuối gặp lửa dậy mùi thơm thật lạ. Cùng lúc chúng tôi được thưởng thức cách làm, cách nướng và vị thơm ngon của nếp.

Nhiều người qua đường dừng mua bánh. Người ăn tại chỗ, người ngoắc vào xe máy mang theo và có những người không thể chờ nên đã quay đi. Tôi hỏi mỗi ngày bà bán được bao nhiêu chiếc, bà má miền Tây bảo cũng chả bao nhiêu vì nướng bánh như thế này không thể nhanh được. Nếu làm cho nhanh thì bánh không ngon và người ta không ăn nữa thì mình bán cho ai! Vừa hít hà thổi bánh, vừa nghe điều giản dị từ bà má Hà Tiên bán bánh mà ngẫm nghĩ tới chữ tín

Lê Va

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.