Quảng Ngãi:

Vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các lang băm

Không hiểu từ đâu, tin đồn thầy cúng Đinh Văn Ngâu được “thần giàng nhập xác”, chữa bệnh cứu người bằng chiêu thức lạ: “Cắn ở đâu, hết bệnh ở đó” khiến không chỉ đồng bào ở xã miền núi Ba Liên, mà cả huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cứ lũ lượt kéo đến nhà thầy.

Và với “chi phí chữa bệnh” lên đến tiền triệu, so với thu nhập của đồng bào nơi đây quả là con số không hề nhỏ. Vậy mà, bệnh thì không lành, không ít người nhà của bệnh nhân nữ còn hoang mang vì bị thầy sàm sỡ khi đang “điều trị”. Trò xảo thuật ngậm đá độc, cắn chữa bệnh của thầy Ngâu cùng một số đối tượng lừa đảo tương tự vừa bị cơ quan chức năng vạch trần!…     

Thầy cúng "đổi nghề" làm lang băm chữa bách bệnh bằng... cắn

Chuyện lạ đời, hoang đường nhưng đã diễn ra tại xã Ba Liên (huyện Ba Tơ) những ngày qua, đó là thầy cúng Đinh Văn Ngâu (ở xã Pờ Ê, huyện Kon Pơ Long, tỉnh Kon Tum) có thể dùng miệng hút vào cơ thể người bệnh lấy ra "đá độc" để chữa bách bệnh. 

Bi hài hơn, mỗi lần chữa bệnh, thầy Ngâu lấy công từ 500 ngàn đồng đến cả triệu đồng, ấy vậy mà, mỗi ngày có đến hàng chục người bệnh đổ xô tìm đến thầy Ngâu để được thầy “cắn vào người”... 

Lời đồn vang xa, lại nghĩ có bệnh phải “vái tứ phương” vậy là gia đình anh  Phạm Văn Tuấn (ngụ thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) vội băng rừng, vượt dốc cố nài nỉ thầy Ngâu về nhà chữa bệnh cho cô em gái Phạm Thị T. (19 tuổi) đang nằm ốm liệt giường. Khi gặp em T, thầy Ngâu phán rằng: “Con T.  bị người khác hãm hại bỏ bùa, độc vào người. Cần phải hút chất độc ra nếu không thì Giàng sẽ bắt T. đi”...

Một buổi chữa bệnh của thầy cúng Đinh Văn Ngâu bằng cách dùng miệng cắn vào người thiếu nữ bị bệnh.
Một buổi chữa bệnh của thầy cúng Đinh Văn Ngâu bằng cách dùng miệng cắn vào người thiếu nữ bị bệnh.

Cầm đồ thuốc độc bấy lâu là một hủ tục mê tín dị đoan, là nỗi lo sợ huyền bí, kéo theo nhiều hệ lụy đau lòng cho không ít nạn nhân là người đồng bào miền núi ở Quảng Ngãi. Vậy nên, gia đình anh Tuấn khi nghe thầy Ngâu phán em T. bị “đồ độc” đã sợ hãi vô cùng, khẩn khoản nhờ thầy Ngâu cứu độ giúp... Chỉ chờ có vậy, thầy Ngâu ra giá 1 triệu đồng/lần hút “độc” ra khỏi người cô gái… 

Tuy nhiên, khi quan sát cách chữa bệnh của thầy Ngâu, anh Tuấn và gia đình lại không khỏi bất bình: Ban đầu, thầy cúng Đinh Văn Ngâu dùng miệng cắn vào người T. lấy ra 2 viên đá mà theo thầy giải thích là viên đá “độc” bị người khác bỏ vào người hãm hại cô gái. Tuy nhiên, anh Tuấn lại phát hiện những viên đá này được thầy Ngâu giấu sẵn trong miệng. 

Cũng theo phản ảnh của anh Tuấn: “Khi thầy Ngâu chữa bệnh tại nhà anh thì cũng có một số người dân biết tin đưa người thân của mình bị bệnh đến nhờ thầy Ngâu chữa. Có điều lạ, sau khi khoe khoang một tràng về tài năng chữa bệnh cứu người của mình, thầy Ngâu mới vào bắt bệnh cho bệnh nhân... Kỳ lạ hơn, như trường hợp của T., không chỉ dùng miệng, thầy Ngâu sử dụng cả tay để sờ soạng những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của cô gái 19 tuổi này”...

Từ hành động không chuẩn mực của gã thầy cúng kiêm nghề chữa bệnh này, gia đình anh Tuấn và nhiều người nhà của bệnh nhân đã nghi ngờ thầy Ngâu lừa gạt, chữa bệnh mê tín dị đoan, lợi dụng để dâm ô thiếu nữ... Ngay sau đó, gia đình anh Tuấn đã báo cáo sự việc đến Công an xã Ba Liên. Vị thầy cúng Đinh Văn Ngâu cũng đã phải theo lực lượng Công an về trụ sở UBND xã để làm rõ hành vi của mình...

Gã thầy cúng kiêm lang băm Đinh Văn Ngâu tại cơ quan điều tra.
Gã thầy cúng kiêm lang băm Đinh Văn Ngâu tại cơ quan điều tra.

Đến "thần y nhập xác" chữa hiếm muộn bằng dao lam

Cũng ngay tại tỉnh Quảng Ngãi, nổi tiếng với việc "chữa" bách bệnh bằng dao lam và thuốc “Phật”… lang băm Nguyễn Văn Phương (33 tuổi) hay được gọi là “Cậu Phương” đã hành nghề, trục lợi từ sự mê tín của người dân suốt một thời gian dài...

Cậu Phương ngụ tại thôn Đông Tây, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) được truyền rằng có thể chữa được bệnh hiếm muộn, ung thư các loại là nhờ có "Phật nhập”. Cậu Phương còn nhận hơn 10 “đệ tử” và thường “nhập tràng” vào thời điểm giữa trưa để “cứu nhân độ thế”. 

Riêng các đệ tử của cậu Phương có nhiệm vụ lân la cùng các bệnh nhân, chiêu dụ đến nhà cậu chữa bệnh bằng những câu chuyện huyễn hoặc như: Nhiều người quen bị ung thư máu, ung thư phổi ở khắp cả nước… được giới thiệu tới thầy đều khỏi bệnh hết. 

Hoặc anh, chị cứ thường xuyên đến thành tâm cầu nguyện, được cậu lễ chích máu độc ra khỏi người, rồi uống thuốc thì bệnh gì cũng khỏi. Và muốn bình an, gia sự này kia, cậu đều cho bùa linh lắm... Tuy nhiên, khi các đệ tử này bị hỏi thuốc của thầy cho là thuốc gì thì các bệnh nhân lại bị tỏ thái độ không hài lòng. 

Thậm chí xua đuổi rằng: “người bệnh xin thuốc có hàng chục, hàng trăm người xếp hàng chờ đợi, mấy anh chị không thành tâm, không tin tưởng thì làm sao thuốc thầy hiệu nghiệm”?!. Kỳ lạ ở chỗ, tự nhận là thầy lang, nhưng cậu Phương lại trang hoàng nhà cửa như một chánh điện. Khu vực hành nghề của thầy được gọi là chánh điện thờ Phật, để gọi “bề trên” về “nhập” vào người. 

Trò chữa bệnh bằng rạch dao lam trên người bệnh nhân.
Trò chữa bệnh bằng rạch dao lam trên người bệnh nhân.

Để mỗi lần “Phật nhập”, Nguyễn Văn Phương cùng hơn 10 “đệ tử” tụng một hồi kinh dài trong đồng phục là đồ lam, rồi Phương bắt đầu nấc lên vài tiếng và xổ ra một tràng tiếng chẳng ai hiểu gì rồi đến trước mặt từng người bệnh đang quỳ gối để “ban thánh y”… 

Tiếp đó, cậu Phương sau một hồi huýt sáo nghe “thỉnh” liền vạch vạt áo sau của người bệnh, dùng dao lam rạch hàng chục đường ngắn khoảng 1-2cm trên cơ thể, trên lưng bệnh nhân để “chích độc”. Hài hơn, sau khi được lễ chích máu độc, các bệnh nhân phải bỏ ra từ 300 nghìn cho đến cả triệu đồng để mua những thang thuốc của thầy về uống...

Hành vi lừa đảo và chữa bệnh bằng mê tín dị đoan của “thần y” Nguyễn Văn Phương cuối cùng cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng PA83, Công an tỉnh Quảng Ngãi vạch trần. Qua làm việc, “lang băm” Nguyễn Văn Phương đã thừa nhận chỉ học đến lớp 11, và bản thân không hề có chứng chỉ hành nghề y hay giấy phép hoạt động.

Đừng để tiền mất, tật mang vì mê tín

Xung quanh vụ việc thầy cúng Ngâu lợi dụng mê tín để lừa đảo, chữa bệnh cho người dân, ông Phạm Văn Lê, Trưởng Công an xã Ba Liên cho biết: Cơ quan chức năng đã làm rõ, đối tượng Đinh Văn Ngâu có hành vi chữa bệnh bằng miệng lừa gạt lấy tiền của người dân. Không chỉ riêng đối tượng Ngâu, thời gian vừa qua, tại các xã, huyện miền núi của tỉnh Quãng Ngãi đã có rất nhiều đối tượng sử dụng “chiêu lừa đảo, mê tín” này để trục lợi. 

Cụ thể, có trường hợp đối tượng tự xưng là thầy lang tên A Nghiêm, với “chiêu thức” giống thầy cúng Đinh Văn Ngâu, ai bị đau chỗ nào thì thầy A Nghiêm sẽ cắn vào chỗ đó hút độc. Cách khám và chữa bệnh của A Nghiêm là ông ta chỉ cần xem bàn tay của bệnh nhân là xác định được bệnh? Và chữa bệnh bằng cách cắn vào người bệnh nhân, hút ra “chất độc” là những cục đá to bằng đầu ngón tay… 

Tuy nhiên, sự thật về cách chữa bệnh hút đá của thầy Ngâu hay A Nghiêm đều đã bị vạch trần. Cụ thể, mỗi lần chữa cho một con bệnh là mỗi lần A Nghiêm đi ra vườn rồi lén lấy đá ngậm sẵn trong miệng. Mỗi viên đá được “lấy ra”, bệnh nhân phải trả 150 nghìn đồng. Một người, A Nghiêm “hút” được 4 - 5 viên, trung bình mỗi ngày A Nghiêm đã lừa lấy của người dân hàng triệu đồng… 

Trò “ảo thuật” lấy đá độc cắn bệnh nhân của thầy cúng Đinh Văn Ngâu đã bị lật tẩy.
Trò “ảo thuật” lấy đá độc cắn bệnh nhân của thầy cúng Đinh Văn Ngâu đã bị lật tẩy.

Thủ đoạn của đối tượng Đinh Văn Ngâu thì lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân vùng cao, sự mê tín dị đoan tin vào cúng bái, hủ tục “nghi kỵ cầm đồ thuốc độc” nên thực hiện hành vi lừa gạt. Cũng hoàn toàn không có chuyện mỗi lần cắn vào người là hút ra được cục đá, mà thật ra đối tượng đã giấu sẵn trong người, lén bỏ vào miệng khi bắt đầu chữa bệnh cho bệnh nhân.

Đối với trường hợp “lang băm Nguyễn Văn Phương”, theo lời ông Phương khai nhận thì những thang thuốc bán cho người dân chỉ là những cây thuốc nam phổ biến như: Hà thủ ô, lạc tiên và bồ công anh... Giá mỗi thang thuốc này là 15 ngàn đồng. Mỗi người bệnh uống ít nhất là 20 thang. Nhưng khi những thang thuốc này được hành vi mê tín của Phương phù phép thì đã có giá trên trời, và có thể “chữa được bách bệnh” kể cả những bệnh nan y như hiếm muộn, ung thư…? 

Ông Phương cũng biện hộ rằng: “Tôi chỉ bốc thuốc theo cảm tính chứ không qua trường lớp nào. Thậm chí việc chữa bệnh bằng dao lam cũng được “bề trên” chỉ dạy, sai khiến chứ tôi không hề hay biết”?!. Kết luận của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Qua kiểm tra thì cơ sở này chưa có chứng chỉ hành nghề, chưa có giấy phép hoạt động. Hướng xử lý vi phạm hành chính thì đoàn thống nhất mời về Sở Y tế để xử lý căn cứ theo Nghị định 176. 

Theo Nghị định 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì cá nhân có hành vi hành nghề không có chứng chỉ sẽ bị phạt ở mức từ 30 - 40 triệu đồng; đối với cơ sở thì mức phạt từ 50 - 70 triệu đồng. Thanh tra sở đã quyết định mức phạt dựa trên những hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu ông Phương chấm dứt ngay hoạt động khám chữa bệnh và bán thuốc trái phép này.

Hoài Thu

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.