Buổi sáng kinh hoàng
8h sáng, một thanh niên lạ mặt bất ngờ lọt vào trường mầm non 10A nơi đang có hơn 300 em nhỏ theo học. Đối tượng này tiếp tục đi vào khu vực làm việc của nhà trường, Khi cô giáo Trần Thị Kim Thủy – Hiệu trưởng nhà trường đang đứng trước văn phòng, bất ngờ bị đối tượng này túm tóc. Cô hiệu trưởng la lớn làm kinh động mọi người làm tên này bỏ chạy vào một lớp mầm tại tầng trệt chộp hai em nhỏ 3 tuổi gần nhất tên là Nguyễn Đức Tài và Bùi Quang Khôi khống chế, đe dọa giết hai cháu nhỏ bằng hai con dao sáng loáng.
Không khí hoảng loạn bắt đầu lan ra cả ngôi trường, những tiếng la hét thất kinh, các em học sinh được sơ tán, thông tin được báo với cơ quan chức năng. Ngay lập tức, lực lượng Công an được huy động tối đa đến hiện trường. Bên phía ngoài cổng trường, hàng rào phong tỏa các con đường bắt đầu được Công an thiết lập. Nhiều vị phụ huynh khi nghe tin bắt cóc tại trường đã bỏ dở công việc tập trung bên ngoài hồi hộp với diễn biến phía bên trong.
Gần 9 giờ, hàng nghìn người dân có mặt trước cổng trường nghe ngóng tính hình. Toàn bộ thông tin về đối tượng đã bắt cóc hai cháu bé để nhằm mục đích gì? Tình hình sức khoẻ của chúng ra sao ? Tất cả đều không rõ ràng, những đồn đoán bắt đầu nảy sinh khiến tâm lý của các phụ huynh càng tỏ ra hoảng loạn hơn bao giờ hết. Phía bên trong, những trinh sát liên tục tìm cách tiếp cận hiện trường khiến đối tượng càng hoảng hốt, la hét và liên tục dọa giết nếu Công an đến gần.
Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình (TP.HCM) được xác định là lực lượng chính để tiếp cận giải cứu 2 cháu bé. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Thúc, Thượng tá Nguyễn Hoàng Châu – Trưởng, Phó Công an quận Tân Bình đã lên nhiều phương án. Tuy nhiên, do hung thủ tỏ ra rất hung tợn nên nếu số lượng trinh sát quá đông đến gần hiện trường có thể làm đối tượng trở nên manh động sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Do vậy, một mình Trung tá Đào Xuân Trì – Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội lĩnh trách nhiệm tiếp cận căn phòng để áp dụng biện pháp thương thuyết. Đập vào mắt vị Trung tá là cảnh 2 cháu bé đang hoảng loạn, khóc thét vi bị gã thanh niên gí sát nơi góc phóng. Nghiên cứ sơ đồ phòng học cho thấy, cửa chính căn phòng cách vị trí của hung thủ khoảng 5m, nên phương án hạ gục hung thủ tước hai con dao đang kề sát lên cổ hai cháu bé là khó thực hiện. “Phương án dùng hơi, khí gạt coi như bị bỏ vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của hai cháu bé”, vị đội trưởng cho biết.
Kế hoạch giải cứu con tin
Thời điểm này rất căng thẳng. Phương án duy nhất được đưa ra là Trung tá Trì trong vai người thương thuyết, nói chuyện với hung thủ để tìm hiểu ý định của y. “Con tên gì?”, đối tượng không trả lời mà hỏi ngược lại Trung tá Trì “Ông tên gì?”. “Chú tên Trì, con cứ bình tĩnh, hai cháu bé đang mệt, khát nước, con nới lỏng tay cho các bé đỡ hoảng sợ đi. Có chuyện gì, chú với con nói chuyện với nhau”. Tỏ ra là kẻ khá tinh ranh, hung thủ yêu cầu Trung tá Trì khóa cửa chính và ném lại chìa khóa về phía y. Lúc này, chỉ hai người và hai cháu bé đang bị khống chế trong phòng nhưng bên ngoài vẫn là lãnh đạo Công an quận Tân Bình và hàng chục trinh sát chờ tín hiệu của vị Trung tá để ra tay khống chế hung thủ.
Bị đưa vào thế khó, Trung tá Trì nhanh trí tháo 1 trong 3 chìa khóa đút vào túi quần. Sau khi vờ làm động khóa bấm chốt cửa, Trung tá Trì ném 2 chìa còn lại về phía hung thủ để tạo lòng tin. Dùng kế hoãn binh chờ thời cơ, ông tiếp tục kéo dài thời gian bằng những câu chuyện không liên quan đến vụ án nhưng ẩn ý đằng sau là khuyên răn và hứa đảm bảo an toàn cho hắn. Như hiểu được “tâm ý” ủa vị Công an, lúc này gã thanh niên bất ngờ đòi yêu sách: “Cháu cần nhiều tiền, một chiếc ôtô và một khẩu súng”. “Được rồi, chú sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu”, Trung tá Trì nói.
Để thoả mãn yêu sách tên này, ngay sau đó một chiếc xe 25 chỗ được điều đến trường để cho hung thủ thấy. Một lượng tiền mặt cũng được đáp ứng cho hung thủ. Nhưng vị trung tá khéo léo đặt số tiền phía cửa sổ, cách vị trí của hung thủ khoảng vài mét để đánh lạc sự tập trung. Một khẩu đạn cao su về phía tên này nhưng hắn không đồng ý bởi súng không có đạn. Công an đổi khẩu súng khác lắp sẵn chỉ một viên rồi bóp cò nổ phát đạn cho y thấy, tên này mới đồng ý.
Nhiều năm trong lực lượng Công an, Trung tá Trì nắm rõ đặc thù của các vụ án bắt cóc, đe dọa tính mạng con tin là án rất khó. Ngay cả những con tin là người thành niên khi giải thoát là cả một vấn đề. Đằng này, người bị khống chế là 2 đứa trẻ 3 tuổi nên công tác đấu tranh càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tất cả phải được tính toán chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ gây hậu quả không lường khi hung thủ đe dọa sẽ giết hai cháu bé và tự tử ngay nếu không được đáp ứng yêu sách. Một mặt thoả thuận đáp ứng những yêu cầu của tên này, mặt khác “nhất cử nhất động” của hắn đều được vị Trung tá quan sát kỹ lưỡng.
Được một lúc, thấy hung thủ có phần mệt mỏi, hai đứa trẻ cũng không còn la hét mà cứ lả đi trên tay của hắn. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để giải cứu 2 đứa trẻ, Trung tá Trì phát lệnh tấn công. Ngay lập tức một trinh sát nấp sau cửa phụ nhảy vào. Bằng một thế võ dứt khoát đã tước được con dao trên tay phải của y. Khi 2 cháu bé đã ở khoảng cách an toàn, Trung tá Trì mở cửa để các anh em bên ngoài ập vào tóm lấy hắn áp giải ra ngoài trong tiếng hò reo của hàng ngàn người dân đang đứng xem.
Cũng vì chiến công xuất sắc này mà tập thể cán bộ công an quận Tân Bình, TP.HCM đã được Ban giám đốc Công an thành phố gửi thư khen và thưởng nóng 3 triệu đồng. Ngay chính Đại tá Lê Văn Thúc – Trưởng Công an quận Tân Bình cũng tự hào về chiến công đơn vị mình đạt được. “Chúng tôi đã hoàn thành 3 yêu cầu là: An toàn cho con tin; Bắt được hung thủ; Giải toả lo lắng cho hơn 300 phụ huynh có con em theo học tại trường”, Đại tá Thúc chia sẻ.
Có tiền sử tâm thần (?)
Tại cơ quan điều tra, tên này nhiều lần khai tên tuổi khác nhau nhưng Công an phát hiện chứng minh nhân dân của hắn mang tên Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), tên này bị bắt để điều tra về 2 hành vi là “bắt giữ người trái pháp luật” và “đe doạ giết người. Tuy nhiên, suốt một ngày lấy lời khai nhưng Công an chỉ nhận được những câu trả lời bâng quơ. Được hỏi về động cơ gây án, đối tượng chỉ lảm nhảm là “Tôi không có tiền”. Chiếc áo giáp tự chế bằng 2 miếng thiếc sáng loáng đeo trước ngực và 2 con dao tang vật thì hắn nói do “nhặt được”, “trộm được”, “đeo áo giáp chơi”.
Ngay sau khi Cao Quốc Huy bị bắt giữ, chúng tôi đã tìm đến nhà của đối tượng này. Trong căn nhà một tầng cũ kỹ trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP.HCM) cũng là nơi ở của 3 mẹ con Huy. Chồng chết đã lâu, một mình bà Trần Thị Tư (mẹ của Huy) nuôi dạy Huy và anh trai bằng thu nhập từ tiệm bán đồ cơ khí. Những năm gần đây, bà tích cóp mua được chiếc xe du lịch để cho khách thuê, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Biết tin Huy phạm tội, bà đã khóc rất nhiều. Theo bà Tư thì năm 2 tuổi Huy từng sốt nặng và tưởng chừng như không qua khỏi. Ngày còn nhỏ, Huy học hành rất khá cho đến năm lớp 11, bất ngờ cậu con trai này bị một cơn sốt co giật ngay tại trường. Sau đợt sốt này, tâm trí Huy cứ ngây ngây dại dại.
Năm 2002, do mâu thuẫn vì tiền bạc, Huy đã ra tay giết người. Trong thời gian bị điều tra, cơ quan giám định của Bộ Công an đã xác định Huy bị bệnh tâm thần nên không phải chịu án phạt. Đổi lại, cậu thanh niên bị bắt buộc đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tại Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Được 2 năm (tức năm 2004), Huy được xác định là tiến triển tốt nên được đưa về gia đình tiếp tục chữa trị, quản lý. Hàng ngày Huy tỏ ra khá bình thường, cậu ta thường đi lang thang khắp xóm. Những lúc rảnh rỗi lại nghiền ngẫm đọc truyện tranh, xem phim và chơi đồ chơi trẻ con. “Thỉnh thoảng những lúc lên cơn, nó chỉ cáu gắt với mẹ và anh trai chứ không làm phiền ai”, bà Tư rơi nước mắt khi lấy bệnh án chứng nhận đứa con bị tâm thần. Những ngày gần đây, Huy rất bình thường và không có dấu hiệu lạ.
Còn theo bà Còn bà Thái Thị Tuyết Nhung (48 tuổi, tổ trưởng khu phố nơi gia đình Huy sống) thì khẳng định rằng khu vực này ai cũng biết Huy bị bệnh tâm thần. Huy thường xuyên ngồi dưới mưa, dưới nắng và cứ đi lang thang khắp cả xóm. Chuyện cậu này đi xe máy ra đường rồi đi bộ về diễn ra như cơm bữa. Mọi người ở đây thường để ý và mang xe trả lại cho gia đình. Bà cũng cho biết dù đã từng giết người và có bệnh tâm thần nhưng ngày thường Huy rất lễ phép, ăn nói trôi chảy và chưa từng phạm pháp từ ngày khỏi bệnh.
Hiện gia đình bà Tư đã nộp giấy chứng nhận bệnh tâm thần của Huy cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, việc gây án trong trạng thái như thế nào phải do cơ quan pháp y Bộ Công an khám nghiệm mới có kết quả cuối cùng. Qua vụ án, một lần nữa công tác an ninh được nhắc đến. Bởi ngôi trường mầm non 10A rất rộng lớn và có hơn 300 trẻ đang theo học nhưng có quá ít bảo vệ. Việc để thanh niên lọt vào trường có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự chưa nói đến chuyện mất mát tài sản. Công an quận Tân Bình sắp tới sẽ đề xuất lên UBND họp bàn chấn chỉnh công tác an ninh tại các trường học nói riêng và các cơ quan ban ngành nói riêng