Trên mảnh đất Bắc Giang đã có nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy, tiêu biểu hơn cả là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do các vị thủ lĩnh áo nâu Lương Văn Nắm và Hoàng Hoa Thám lãnh đạo đứng lên chống thực dân Pháp, kéo dài gần 30 năm, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm đầu của thế kỷ XX.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển 40 con ngựa biểu diễn phục vụ nhân dân với nhiều kỹ thuật khó như: Điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành; điều khiển ngựa chạy kiệu theo một hàng ngang, ba hàng ngang; điều khiển ngựa giải phóng 2 tay...
Tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với huyện Lục Nam và huyện Yên Thế từ 12h00 ngày 7/6.
Yên Thế (Bắc Giang) là một địa danh lịch sử, nuôi dưỡng lòng yêu nước và để lại những tấm gương sáng cho đời sau. Khi đọc thơ trên Facebook, để tìm những câu thơ hay theo ý mình nhằm bổ sung vào cuốn sách của tôi “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ”(Nhà xuất bản Giáo dục, 2013) sắp tái bản, tôi chú ý đến những gương mặt mới, có lối viết riêng, trong đó có Nông Thị Hưng.
Ở vùng Yên Thế thượng và Yên Thế hạ xưa, nay là huyện Yên Thế và Tân Yên của tỉnh Bắc Giang còn lưu truyền nhiều di tích và chuyện kể về nguồn gốc phát tích câu ca cổ “Trai Cầu Vồng Yên Thế- Gái Nội Duệ Cầu Lim” để nói về tinh thần thượng võ, trai tài, gái đảm. Bằng chứng là trong các lễ hội của các làng, xã tại đây đều có thi đấu võ thuật, vật võ (đối với nam) hay thi thổi cơm (đối với nữ).
Tiếp tục hành trình “Tết vì người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã trao 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) cho đồng bào nghèo tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên và xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang).
Ngày 14-2 tại Yên Thế, UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tổ chức Lễ hội văn hoá các dân tộc và khai trương Khu du lịch Xuân Lung- Thác Ngà tại xã Xuân Lương, Yên Thế.
Vừa qua, đoàn công tác của Học viện CSND đã tới thăm và tặng quà cô giáo Nguyễn Thị Hoàn (trường THPT Mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang), người đã hơn 10 năm chống chọi với HIV.
Cái tên Cường "liều" có lẽ không còn xa lạ đối với những người thuộc lứa tuổi 8X của đất Yên Thế (Bắc Giang). Vào thời điểm đó, Cường là một thanh niên có "số má". Nhưng may mắn là gia đình đã không rời bỏ anh, họ tìm mọi cách để đưa anh thoát khỏi hố sâu tội lỗi ấy. Cùng với đó, tình yêu của cô gái mà bây giờ đã trở thành vợ anh đã tiếp sức cho Cường trên con đường hướng thiện...
Mất chồng, mất con, cả em trai cũng mất vì căn bệnh thế kỷ, bản thân mình cũng mang trong mình án tử. Vậy mà hơn 10 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, 37 tuổi (Trường THPT Mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang) đã cố gắng bước qua nỗi đau để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.