Trong lúc đi săn cá dưới biển, một người đàn ông ở Quảng Bình đã bị một mũi tên bằng thép đâm từ phần lưng sâu vào lồng ngực gây rách nhu mô phổi, xuyên 2 thùy phổi.
Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng" ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái của các y, bác sĩ, nhân viên y tế mang lại giá trị sức khỏe, nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ cho bệnh nhân, và là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ y bác sĩ trẻ vì sứ mệnh cao quý của ngành y.
Chính quyền TP Đà Nẵng đã đột phá khi đưa ra chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực cho ngành Y tế tại các cơ sở y tế công lập, với mức hưởng 200 lần mức lương cơ sở đối với tiến sĩ, 180 lần mức lương cơ sở đối với bác sĩ chuyên khoa 2...
Những "chiến sỹ áo trắng" đã không ngại hy sinh, gian khổ, gác lại hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc người dân mắc COVID-19 và có nhiều người đã không trở về.
Tối 20/2, tại khuôn viên Bệnh viện Quân Y 175, đám cưới tập thể của 20 y bác sĩ, điều dưỡng từng phải hoãn cưới do chống dịch được diễn ra trong không khí tràn đầy tình yêu thương và sự tri ân của người dân TP Hồ Chí Minh.
Tiếng máy thở kêu “tít tít” liên tục, tiếng khóc sụt sịt, ánh mắt lo lắng của người nhà bệnh nhân trong phòng Hồi sức 1, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức) là nỗi ám ảnh mỗi khi chúng tôi khi tới đây.
Các bác sĩ (BS) ở nơi điều trị F0 không có khái niệm Tết, bởi ngày Tết cũng như ngày thường, guồng quay công việc vẫn liên tục 24/24h điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong 6 ngày Tết, Hà Nội có hơn 16.000 F0 mới, 94 ca tử vong, trung bình mỗi ngày Thủ đô có gần 2.800 F0, số lượng thai phụ phải nhập viện lớn.
Thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngành y, Thủ tướng bày tỏ trân trọng, cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh, mất mát của đội ngũ tuyến đầu này, đồng thời đề nghị triển khai các biện pháp “để nhân dân có một cái Tết an lành nhất sau một năm khó khăn nhất”.
Nhiều tháng qua, những chuyến xe chở nặng yêu thương cùng các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế xuất phát từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh vẫn không thôi lăn bánh tiếp sức cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời tri ân và đánh giá cao đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã không quản ngại vất vả, quên đi sức khỏe của chính bản thân, quyết tâm bảo vệ sức khỏe, sự bình yên của người dân với tất cả tình yêu nghề, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm.
Với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 những ngày vừa qua, tại một số tỉnh thành trong đó có Hà Nội, các kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND phải hủy hoặc tạm hoãn dẫn đến lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 19-8 dần cạn kiệt.
Ngày 26/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã gửi thư cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ, các cơ quan, báo chí truyền thông, đơn vị chức năng, người dân TP Đà Nẵng và cả nước đã chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 31/8, ông Huỳnh Đức thơ,Chủ tịch TP Đà Nẵng đã gửi thư cảm ơn đến Bộ Y tế, các “chiến binh áo trắng” của các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, các sở y tế và các đoàn công tác y tế của thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An đã cống hiến hết sức mình cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Đà Nẵng, Tập đoàn Ecopark trao tặng 3 tỷ đồng nhằm tiếp sức đội ngũ các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh tại đây.
Thành quả lớn nhất và cũng là niềm tự hào của y tế Việt Nam khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho hơn 70 người khỏi bệnh, trong đó có 3 ca bệnh nguy kịch.
Chiều 14-2, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhiều y tá, bác sĩ từng ở “nơi tuyến đầu chống dịch” sẽ tham gia giao lưu trong chương trình “Cất cánh” tháng 2 vào 20h10 ngày 15-2 trên kênh VTV1.
Sáng 28-10, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, các y bác sĩ của Bệnh viện vừa phối hợp với GS McKay McKinnon (Đại Học Y khoa Chicago, Hoa Kỳ) thực hiện ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Lê L. P (SN 2012, trú ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh) bị dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi.
Sau hơn 2 giờ được các y, bác sỹ trên đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tận tình cứu chữa, sức khỏe ngư dân Khoa đã hồi phục và trở về tàu cá KH96345TS tiếp tục mưu sinh.
Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Công ty TNHH Y tế Sài Gòn Center tổ chức khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng cho hơn 150 lượt trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ.
Trong lúc đang chơi gần nhà, cháu Nguyễn T.H (8 tháng tuổi, ở Sơn Tây) không may bị chiếc máy đang cắt cỏ cách đó một đoạn vô tình làm bắn văng thanh sắt rỉ nằm ẩn dưới cỏ vào má trái, xuyên thủng hộp sọ của cháu.