Kỳ thi đại học "3 chung" trước kia và kỳ thi "2 trong 1” từ 2015 đến nay vốn là niềm tự hào của những người làm giáo dục chúng tôi. Nhưng kỳ thi năm nay, niềm tự hào đó đã vỡ vụn, chỉ trong “6 nốt nhạc” - tương đương với 6 giây mà ông Vũ Trọng Lương ở Hà Giang dùng để sửa 1 bài kiểm tra.
Ngày 20-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Trọng Lương - là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh tại Hà Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.
Những ngày qua dư luận sôi sục trước những thông tin chấn động liên quan đến sai phạm kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang. Và dư luận sẽ còn sốc hơn nếu toàn bộ sự thật được phơi bày. Cuộc trao đổi giữa PV Báo CAND và một người trong cuộc tham gia giám sát chấm thi ở Hà Giang cũng hé lộ những thông tin không thể tin nổi ở một kỳ thi tưởng như cực kỳ chặt chẽ, cẩn mật.
Sự việc các thí sinh được nâng điểm siêu khủng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang đang gây xôn xao dư luận trên cả nước. Luật sư Nguyễn Tiến Trung (Giám đốc Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn) cho rằng, phụ huynh hoặc thí sinh nhờ can thiệp vào kết quả thi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ khẳng định hành vi đưa hối lộ.
Chỉ mất 6 giây để ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Giang sửa và nâng điểm "thần thánh" cho 114 thí sinh. Tuy nhiên cơ quan chức năng nhận định có thể ông Lương không làm một mình!