#Vợ liệt sĩ

Tìm được 10 kết quả

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam hỗ trợ sửa chữa nhà cho một cụ bà neo đơn là vợ liệt sĩ

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam hỗ trợ sửa chữa nhà cho một cụ bà neo đơn là vợ liệt sĩ

Khi biết cụ Chiến, vợ của liệt sĩ Dương Vân sống một mình trong căn nhà đang xuống cấp, hư hỏng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động đoàn viên thanh niên trong khối đóng góp kinh phí 15 triệu đồng và ra quân sửa chữa lại ngôi nhà với các hạng mục như lợp lại mái tôn, sơn sửa tường và cửa,...

Điều diệu kỳ đến muộn với người vợ liệt sĩ Công an

Điều diệu kỳ đến muộn với người vợ liệt sĩ Công an

Trưa một ngày giữa tháng 7-2022, chúng tôi tìm về huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tiết trời nắng nóng cao điểm như thiêu đốt con đường dọc thôn Hải Long, xã Nguyên Lý. Trong căn nhà nhỏ của gia đình liệt sĩ Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 1990) - cán bộ Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cách đây gần 2 năm, đồng đội của anh, người thân, bà con lối xóm đã có mặt đông đủ từ sớm để chứng kiến giây phút thiêng liêng...

Hòa tiếng tri ân, sẻ chia cùng những "Hòn vọng phu"

Hòa tiếng tri ân, sẻ chia cùng những "Hòn vọng phu"

Sáng 25/7, tuổi trẻ Báo Công an nhân dân và Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hòa tiếng tri ân”, hướng đến kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Trao quyết định tuyển dụng cán bộ cho vợ Liệt sĩ Trương Văn Thắng

Trao quyết định tuyển dụng cán bộ cho vợ Liệt sĩ Trương Văn Thắng

Chiều 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân Đại úy, Liệt sĩ Trương Văn Thắng- cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong bão lũ vào tháng 10/2020.
Bức thư kỳ lạ của một liệt sĩ

Bức thư kỳ lạ của một liệt sĩ

Đến nay, bà Đặng Thị Xơ (xã Lê Lợi, Kiến Hưng, Thái Bình) - vợ liệt sỹ Lê Văn Huỳnh vẫn không thể nào quên cái đêm lạ kỳ đầu năm 1973 khi bà mơ thấy ông về, giọng thì thầm: "Anh đi nhé, em đừng buồn. Thân xác anh đi rồi, nhưng linh hồn vẫn ở mãi bên em".
Tủ sách văn học bằng tà áo dài của một giáo viên là vợ liệt sĩ

Tủ sách văn học bằng tà áo dài của một giáo viên là vợ liệt sĩ

Giúp học trò yêu văn, yêu cái đẹp, học điều hay lẽ phải là niềm mong mỏi không bao giờ nguôi của cô Đoàn Thị Liệp, nguyên giáo viên Ngữ Văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Mấy chục năm “đưa đò”, mỗi chiếc áo dài của cô là một bài giảng trực quan sinh động, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước.
Mẹ và những nàng dâu góa bụa

Mẹ và những nàng dâu góa bụa

Hai nàng dâu góa bụa của mẹ Hoàng Thị Kim, tình chị em bạn dâu còn nặng hơn ruột thịt, bởi họ đã gắn bó, chia sẻ những mất mát, khó khăn trong những năm tháng gieo neo, cùng trải qua những ngày hạnh phúc, bất hạnh dưới một mái nhà. 
Người vợ liệt sĩ hơn 40 năm mới được nhà chồng nhận làm dâu

Người vợ liệt sĩ hơn 40 năm mới được nhà chồng nhận làm dâu

42 năm sau khi thành hôn với người bạn đời của mình, người vợ liệt sĩ ấy mới được về thăm quê chồng, được chính thức nhận làm dâu, thắp hương lên bàn thờ tổ tiên họ nội. Bà không nghĩ đến việc đi bước nữa sau khi nhận được giấy báo tử từ tiền tuyến gửi về mà lặng lẽ sống cuộc sống không danh phận. Cho đến khi người đồng đội của chồng bà lặng lẽ tìm kiếm từng chút thông tin nhỏ nhặt để tìm đến nơi bà sinh sống...
Trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi tỉnh Hà Nam

Trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi tỉnh Hà Nam

Sáng 25/4, trong không khí cả nước tưng bừng đón chào kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND và Công ty Duy Lợi đã về với bà con nhân dân xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Với tình cảm nồng ấm, thân thương, đoàn công tác đã trao 200 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo và các cháu học sinh vượt khó học giỏi.