Tối 18/7, tại Rạp Công Nhân (42 phố Tràng Tiền, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với vở kịch “Đối mặt” do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2022, vở kịch “Ngược chiều bình an” của Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến những câu chuyện đầy xúc động về lòng quả cảm và sự hy sinh cao cả của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH.
Trung tuần tháng 11 vừa qua, tại Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam và đoàn kịch Lumière d'Aout đã biểu diễn vở kịch "Những thân thể nhiễm độc" của đạo diễn người Pháp gốc Việt Marine Bachelot Nguyễn. Đây là vở kịch dựa theo câu chuyện về cuộc đời bà Trần Tố Nga - một phụ nữ Việt Nam suốt đời dấn thân vào nhiều cuộc chiến: Cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc, cuộc chiến bảo vệ nữ quyền, bảo vệ hệ sinh thái...
Nhiều sân khấu ở TP Hồ Chí Minh đã diễn nhiều đêm các vở kịch của Lê Hoàng, đều cháy vé, đều do những tên tuổi lớn trong làng kịch dàn dựng và biểu diễn. Nhưng, ở chốn công cộng, thiên hạ toàn gọi “đạo diễn Lê Hoàng”, không thấy ai gọi “tác giả kịch bản Lê Hoàng”.
Theo thông tin từ Sân khấu Lệ Ngọc, đơn vị này vừa hoàn thành đêm diễn thứ 140 của vở kịch nói "Lá đơn thứ 72" (Kịch bản Hoàng Thanh Du - Đạo diễn: NSND Lê Tiến Thọ). Đây có lẽ là con số đạt kỷ lục và nói lên nhiều điều trong bối cảnh khó khăn chung của sân khấu hiện nay. Những nỗ lực không mệt mỏi của Sân khấu Lệ Ngọc nói riêng, sân khấu xã hội hóa nói chung để sân khấu hồi sinh và liên tục sáng đèn là điều rất đáng ghi nhận.
Đó là “Kịch câm” của Phan Thị Vàng Anh và “Trong mùa mặt rụng” của Nguyễn Ngọc Tư. Kịch câm” của Phan Thị Vàng Anh đạt giải Nhất trong một cuộc thi của TP Hồ Chí Minh hồi năm 1991. Còn “Trong mùa mặt rụng” của Nguyễn Ngọc Tư là một trong mười bảy truyện ngắn được in trong tập “Đảo” của nhà văn này được xuất bản năm 2014.
Văn chương có thể dùng toàn những ngôn từ sách vở mỹ miều mà vẫn phản ánh đúng hồn vía của đời sống, như kịch Sêchxpia, tiểu thuyết Huygô... chẳng hạn. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn từng có một nhận xét rất tinh về ngôn ngữ của các nhân vật trong vở kịch "Hòn đảo thần Vệ nữ": "Các nhân vật của vở kịch này tuy xuất thân là nông dân, là người lao động ít học nhưng vẫn nói một thứ ngôn ngữ hoa mỹ như sách vở, ấy vậy mà lại rất ăn nhập với không khí trang nghiêm và sang trọng đến mức cổ điển của vở kịch".
Dựa trên một vụ án oan được kể lại bởi luật sư Nguyễn Trọng Tỵ - nguyên Thẩm phán TAND Tối cao, vở kịch “Lá đơn thứ 72” vừa có buổi biểu diễn đầu tiên vào tối 2/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Vở nhạc kịch đoạt huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021 “Trại hoa vàng” sẽ mở màn chuỗi hoạt động biểu diễn dành cho thanh thiếu nhi năm 2022.
Với vở diễn mang tên Huyễn Ảnh, CLB kịch nghệ duy nhất của Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ đã mang đến cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Chiều 13/10, Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân (CAND) cho biết, vở kịch “Vẫn sống” sẽ có suất diễn đặc biệt vào ngày 15/10, tại Hội trường Công an TP Hà Nội.
Vở diễn "Romeo và Juliet" phiên bản 2019 dưới sự dàn dựng của Beverly Blankenship - nữ đạo diễn người Áo từng nổi danh tại các sân khấu châu Âu nhiều năm qua sẽ ra mắt khán giả Thủ đô ngày 16, 17, 24-11 tới.
Ngày 15-6 tới đây, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace sẽ giới thiệu đến khán giả Việt vở kịch "Lucrèce Borgia" - một trong những tuyệt tác kịch tiêu biểu nhất của Nhà hát kịch danh tiếng nước Pháp La Comédie-Francaise - sẽ được trình chiếu một buổi duy nhất tại khán phòng L'Espace.
Sau thành công của "Quẫn" và "Cơn ghen của Lọ Lem", đạo diễn Trần Lực tiếp tục dựng "Nữ ca sĩ hói đầu" - một vở kịch phi lý. Trần Lực tin, khán giả thế kỷ XXI đã khác và sân khấu phải luôn mang đến những món ăn mới lạ, hấp dẫn để kéo họ đến rạp.
Kể lại cuộc đời của những người Pháp, người Việt Nam bị đẩy đưa theo dòng lịch sử trải dài suốt 40 năm, vở kịch “Sài Gòn” là một cuộc du hành trong không gian và thời gian, từ Việt Nam qua Pháp, từ năm 1956 - khi những người Pháp cuối cùng tại Sài Gòn về nước đến năm 1996 - khi Việt Nam cho phép những người Việt kiều về thăm quê hương.
Hướng đến kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), ngày 22-4, tại Trường Đại học ANND, Đoàn kịch nói CAND đã biểu diễn vở kịch “Gặp lại người đã chết”.
Vụ "bắt cóc" 2 cháu gái 7 và 5 tuổi mang quốc tịch Mỹ, buộc bà nội chuộc cháu 50.000 USD thực chất chỉ là một vở kịch. Tuy kịch bản được lập ra khá lớp lang nhưng các "diễn viên" chính lại diễn xuất rất vụng về nên dù "diễn" rất sâu vẫn nhanh chóng bị cơ quan điều tra “bóc mẽ”.
Sau "Quẫn", đạo diễn Trần Lực tiếp tục gây bất ngờ cho công chúng khi ra mắt một vở náo kịch cộp mác "sân khấu ước lệ": "Cơn ghen của Lọ Lem". Một vở diễn sinh động, hiện đại đã thổi luồng sinh khí mới vào sân khấu Việt vốn đang ảm đạm.
Tối 22-9, người con trai cả của cố thi sĩ Trịnh Thanh Sơn đã dàn dựng và cho công diễn vở kịch “Ảo ảnh hạnh phúc”. Đây là tác phẩm được tác giả Lê Chí Trung viết phỏng theo hai truyện ngắn “Những con sóng mặt trời” và “Hai người đàn ông” của cố thi sĩ Trịnh Thanh Sơn.
Đối với J.K Rowling, làm mẹ đơn thân là quãng thời gian khiến bà tự hào không kém việc đang sở hữu khối tài sản lớn hơn cả Nữ hoàng Anh. Bà hiện là Chủ tịch Hội từ thiện ủng hộ làm cha mẹ đơn thân Gingerbread với mục đích khích lệ những người bị tẩy chay hoặc kỳ thị sau khi công khai nuôi con nhưng không kết hôn.