Sau đám giỗ, một người chết, cả nhà vào tù
Một phút bốc đồng, Nguyễn Thái Thanh không chỉ gây ra cái chết cho nạn nhân mà còn đẩy mình, “vợ hờ” và cả con trai… vào tù.
Một phút bốc đồng, Nguyễn Thái Thanh không chỉ gây ra cái chết cho nạn nhân mà còn đẩy mình, “vợ hờ” và cả con trai… vào tù.
Chia tay rồi nhưng vẫn muốn níu kéo mong nối lại tình cảm và nhiều lần bị từ chối, trong cơn ghen tức, Nguyễn Văn Sơn đã dùng kéo đâm hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong.
Nghi ngờ vợ hờ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, H.D. dùng dao chém và lao vào bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau nhận định, hành vi của bị cáo Bùi Vũ Khoa (kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở huyện Cái Nước) là đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, nên tuyên án tử hình.
Phát hiện người tình lớn tuổi có bạn trai mới, nổi cơn ghen, nam thanh niên đã sát hại người phụ nữ từng chung sống với mình như vợ chồng.
Xuất phát từ mâu thuẫn, đối tượng dùng dao chém tử vong bố mẹ của "vợ hờ" rồi bỏ trốn.
Nghi ngờ chị Thủy có quan hệ tình cảm với người khác, Tuyến nhiều lần ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn tình cảm giữa hai người. Trong một lần đi tìm, Tuyến dùng dao truy sát nạn nhân rồi bỏ trốn.
Ngày 4/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ tại quận 8) tử hình về tội “Giết người”.
Mâu thuẫn qua điện thoại với người ngồi nhậu cùng vợ hờ cũ, rồi thách thức đánh nhau, đối tượng đã dùng kiếm tự chế tấn công đối thủ, sau đó bỏ trốn.
Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tập trung xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966) ngụ tỉnh Vĩnh Long. Tứ được xem là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu…
Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi nhậu về đến phòng trọ thì thấy vợ cầm điện thoại xem Facebook nên la mắng.Ssau đó, vì ghen tuông Tuyền đã cầm dao cố sát nạn nhân.
Trong lúc tức giận, nam thanh niên đã dùng xăng đốt người phụ nữ đang chung sống với mình như vợ chồng, gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Trong quá trình sống chung, Phúc thấy chị Diễm có nhiều trang sức có giá trị nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt làm của riêng.