Vị tướng ấy là Thiếu tướng CAND Khổng Minh Dụ - nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và văn hóa - tư tưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu. Ông sinh năm 1943, quê Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội. Không chỉ làm chuyên môn, ông còn là một nhà văn có hàng chục tác phẩm văn, thơ từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá.
Những ngày tháng học tập dưới mái trường miền Bắc vẫn luôn là mảng ký ức thân thương, tươi đẹp nhất trong tâm khảm Trung tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.
Đối với cá nhân tôi, có hai vị tướng đặc biệt mà tôi từng được gần gũi, gặp gỡ và viết sách về các ông. Người thứ nhất là Thượng tướng Phùng Thế Tài - người được Hồ Chủ tịch sớm giao nhiệm vụ, Bác đã nói: "Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua". Bác còn nói thêm: "Phải dự kiến trước mọi tình huống, càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị".
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiếu tướng Phan Văn Lai và hàng ngàn CBCS Công an miền Bắc được Bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, trong đó ông được phân công chi viện cho Ban An ninh Khu Trị Thiên - Huế, giữ chức Chánh Văn phòng Ban An ninh Khu Trị Thiên - Huế. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường đã để lại trong ông biết bao kỷ niệm không thể nào quên.
Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một vị tướng tài ba, người đã được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Thời gian thụ án tại Côn Đảo, nhiều tù nhân Quốc dân Đảng đã chuyển tư tưởng sang chủ nghĩa cộng sản, trong đó có 3 nhân vật nổi trội là Trần Huy Liệu, Nguyễn Phương Thảo và Tưởng Dân Bảo. Ba người bị những phần tử quá khích trong Quốc dân Đảng tại Côn Đảo tuyên án "tử hình".
Sáng sớm 3-2 (mùng 7 Tết Đinh Dậu), hàng ngàn người ở khắp nơi tiếp tục đến Vũng Chùa – Đảo Yến để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Lực lượng vũ trang, vị tướng trong lòng nhân dân. Tất cả đều một lòng thành kính ưu tư, xúc động, tưởng nhớ.
Tôi may mắn được tháp tùng Thiếu tướng Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trong nhiều chuyến công tác. Ông để lại trong tôi ấn tượng đậm nét về một vị tướng nhanh nhẹn, quyết đoán trong chỉ huy tác chiến, song ông gần gũi, thân thiện, cởi mở với bất kể ai, dù đó là đồng chí, đồng đội, hay là người dân bình thường. Là chỉ huy tại một địa bàn trọng điểm, từng được biết đến là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất khu vực Tây Bắc cho thấy cái uy của ông lớn thế nào.