Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người bị vết thương rất nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, dập móng... nhưng chủ quan không xử lý, dẫn tới nhiễm uốn ván nặng, khi vào viện đã nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do uốn ván rất cao, nhất là ở trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn.
Chủ quan lội nước bẩn trong lúc dọn dẹp sau mưa bão số 3, người đàn ông ở Hải Dương tưởng vết thương nhỏ ở ngón chân là bình thường, không ngờ sau đó ông sốt cao, đưa tới viện thì tính mạng đã nguy kịch.
Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối nay (14/8) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi trong vụ cháy tại một căn nhà ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.
Chỉ vì vết thương ở đùi cẳng chân phải, người đàn ông bị sốc nhiễm trùng, viêm mô bào đùi cẳng chân do vi khuẩn Aeromonas. Đây là loại vi khuẩn có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thường gọi là loại vi khuẩn “ăn thịt người”.
Sau cái lần tôi nhận thấy Thương rất đẹp thì tôi không còn hận nàng nữa. Bằng chứng là khi Thương gọi điện, tôi sẽ bắt máy. Và nhẫn nại ngồi bên cạnh Thương khi nàng tu tì tì hết ly này đến ly khác. Nếu nàng say, tôi sẽ đưa Thương về. Chỉ có điều tôi không thể chạm tay lên vồng ngực phập phồng của nàng. Ngay cả khi Thương nằm phơi mình trên tấm đệm mỏng trong căn phòng trọ chỉ có hai người chúng tôi.
Một bóng đen lao vụt đến với lực khá mạnh xô tôi ngã về phía sau. Nền đất lạnh lẽo truyền đến cơ thể làm tôi tỉnh táo hơn, bóng đèn đột ngột được bật làm sáng bừng cả căn phòng. Bóng đen mờ ảo tôi thấy trước đó giờ đã rõ ràng, kia không phải cô bé Trouble mà là May - con gái của gia đình Sie.
Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn Minh Hiền 42 tuổi, Phó BQL dự án huyện Long Thành đã tử vong trên giường, cơ thể có vết thương cùng một con dao Thái Lan và một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh nạn nhân.
Khoảng 6h ngày 14/6, một người dọn rác trong công viên của bệnh viện Quân Y 120 (toạ lạc tại phường 6, TP Mỹ Tho) thì phát hiện một thi thể, trên người có vết thương cắt sâu nằm trên cổ.
Khoảng dăm năm trở lại đây, thơ Việt đương đại có thêm một giọng nữ mới. Đó là Tạ Anh Thư, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Sau tập thơ đầu tay “Người lạ” (NXB Thanh niên, 2017), Tạ Anh Thư tiếp tục khẳng định phong cách thơ qua tập thứ hai: “Người có sẵn lòng mang vết thương” (NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018).
Sau gần 6 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế, ông Tuấn tử vong do bị bỏng quá nặng; riêng vợ ông Tuấn vẫn đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện do vết thương chưa lành.
Do trầm cảm nên người chồng cầm dao sát hại vợ, nhưng đã bị nạn nhân kháng cự, giằng co quyết liệt dẫn đến hai bên đều bị thương tích và tử vong.
Ngày 10-12, Khoa Phẫu thuật Tim Mạch – Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (BVXA) tiếp nhận bệnh nhân nữ tên: N.T.A. (35 tuổi, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An) bị cướp tấn công gây một vết thương đâm thấu ngực, gây thủng tim, thủng cơ hoành, thủng gan và mạch máu trên gan đe dọa tính mạng trong gang tấc.
Chiều 28-8, Th.S.BS CKII Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng hàm mặt (BV) Nhi Đồng 1 -TP Hồ Chí Minh cho hay, một bệnh nhi nhập viện này trong tình trạng có nhiều vết thương dài, cắt đứt toàn bộ mô mềm ở mặt và sâu tới tận xương hàm dưới bên phải do tai nạn ngã phải quạt máy công nghiệp khi đang hoạt động.
Mặc dù rất đau vì “lãnh” nhiều vết thương trên mặt và chân, cháu T. vẫn lết sang nhà ông nội và được ông đưa đi bệnh viện. Chiều cùng ngày, ông nội cháu T. đã làm đơn tố cáo bà Thái Thị S. ( mẹ kế của cháu T.) về việc bạo hành trẻ em.
Nam bệnh nhân (19 tuổi), được đưa vào bệnh viện (BV) Quận 11 trong tình trạng có vết thương thấu tim, phổi. Nếu BV chuyển đi Chợ Rẫy thì khó giữ được mạng sống cho bệnh nhân.