Để có tiền sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ cho nhiều người, Hoàn đã thực hiện những thủ đoạn gian dối nhằm vay mượn tiền của 2 bị hại với tổng số tiền 9,76 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hoá (Quảng Bình) đề nghị xử lý kỷ luật một Bí thư Đảng ủy xã và một Hiệu trưởng Trường Tiểu học trên địa bàn vì liên quan đến nhiều sai phạm trong việc vay mượn, nợ nần gây ảnh hưởng xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Những ngày gần đây, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình hoang mang khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) gửi giấy về đòi nợ nhiều tỷ đồng, dù thực chất họ chỉ vay mượn mấy trăm triệu đồng, thậm chí có người vay ngân hàng nhưng chưa cầm được đồng tiền nào, giờ cũng mắc nợ lên đến cả tỷ đồng…
Thời gian vừa qua, những giao dịch dân sự như cho vay để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng… diễn ra khá tấp nập. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp khi được đối tác giải ngân thì mừng như gặp được quý nhân. Chẳng ai ngờ được rằng một thời gian sau, người vay đã bị các đối tượng mang tài sản của mình đi cầm cố, hoặc dùng giang hồ tạo sức ép gây ra những hậu quả nặng nề.
Ngày 11-9, hàng chục chủ nợ đã đến nhà Phạm Thị Tuyết Hằng (32 tuổi, trú đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đòi tiền khi biết Hằng vừa trở về nhà sau 1 tuần nhắn tin báo “vỡ nợ” và lẩn tránh. Những người cho vay mượn tố giác Hằng đang nợ số tiền khoảng 120 tỷ đồng và đã có hành vi tẩu tán tài sản.
Những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều người vì cờ bạc phải sa vào nợ nần, dẫn đến trắng tay. Số tiền ít ỏi dành dụm thua hết trong các ván bài, bầu cua, tài xỉu… nên khi quay lại công ty, nhà máy làm việc, phải vay mượn, dẫn đến nợ nần đầu năm.
Đặt ra lãi suất hấp dẫn, cô gái 22 tuổi đã gom hàng chục tỷ đồng của nhiều hộ dân trên địa bàn với lý do dùng để “đáo hạn ngân hàng”. Thế rồi khi đã gom đủ tiền, người phụ nữ này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ…
Tại các vùng quê Đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi. Nhiều vụ vỡ hụi lên đến hàng chục tỷ đồng, gây chấn động. Nhiều người vì ham lời, vay mượn chơi hụi chờ “hốt cú chót” thì chủ hụi vỡ nợ, dẫn đến trắng tay.
Liên quan đến bài viết “Mất tiền tỷ vì sập bẫy “cò” ngân hàng” mà Báo CAND đã phản ánh, ngày 15-4, Đại tá Hà Khắc Nghinh, Trưởng Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh điều tra, làm rõ.
Lợi dụng mối quan hệ bạn bè, bạn làm ăn thân quen hàng chục năm nay, bà Đặng Thị Sim (58 tuổi) và con gái là Đặng Thị Huyền (37 tuổi), trú tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định đã vay mượn hàng chục tỉ đồng và đi khỏi địa phương, không liên lạc được hơn 1 tháng nay.
Cơ quan điều tra đề nghị ông Trung và ông Hùng đang ở đâu liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10; Điện thoại 08.38640548) gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều (Đội 8, PC45) để làm rõ nội dung tố cáo trên.