Không ít lần tôi đã mơ về khu vườn ấy. Đó là thế giới tượng Phật của gia đình cố thi sĩ Anh Vũ (1943-2014) tại thôn Tân Mới (Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang). Lần này tôi trở lại khu vườn với bao ký ức buồn vui sau 10 năm xa cách. Tôi bỗng nhớ tới những câu thơ liêu trai của Anh Vũ từ dạo ấy: "Đám mây thiếu nữ thành đôi bướm/ Câu hát nào rơi khuất góc vườn/ Nụ non còn dấu trong thinh lặng/ Khuya khoắt nhành trăng thơm môi thơm" (Gai Xanh).
Tạo hình tượng Phật động chùa Kiến Sơ mang tính đặc trưng của tín ngưỡng dân gian, bộc lộ sự hồn nhiên, mộc mạc. Ở đây tượng đơn giản về cấu trúc, giản lược về chi tiết... Trang phục trên tượng được thể hiện khái quát nhưng vẫn rõ nét và ấn tượng bởi những điểm nhấn của hình và khối.
Đầu tháng 6-1970, Rogelio Roxas, 27 tuổi - một cựu binh sĩ trong quân đội Philippines, làm nghề sửa chữa ống khóa đã được thẩm phán Pio Marcos, tòa án thành phố Baguio, đảo Luzon, Philippines, cấp giấy phép tìm kiếm kho vàng của tướng Nhật Yamashita - được cho là chôn giấu tại khu vực này trước ngày Thế chiến II kết thúc.
Những đồng tiền lẻ vứt tràn lan trong không gian văn hoá tâm linh, ghi tên, khắc logo doanh nghiệp một cách thô thiển và lộ liễu vào đồ cúng tiến, cầu xin thần phật ồn ã… đó là những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa ở chốn tâm linh. Những hành động đáng phê phán ấy vẫn đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều di tích lịch sử, văn hoá.
Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ mất trộm bức tượng Phật tại chùa Quang Khánh, làng Hiền Lễ, xã Cao Minh.
Chiều 16/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 3 bị can, gồm: Trà Trung Tín (58 tuổi), Nguyễn Văn Song (37 tuổi, cùng trú ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) và Nguyễn Thị Tuyết Lan (41 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang).
Đã 14 năm kể từ khi lực lượng khủng bố Taliban dùng thuốc nổ phá hủy các đại Phật tượng Barmiyan. Đến nay, chính phủ Afghanistan cho phép khôi phục lại những tôn tượng này bằng công nghệ 3D ở đúng những vị trí ban đầu.
Với chiều cao 49m, kích thước 47,4x38,6m, bằng 35.292 tấn khối đá hoa cương và cẩm thạch, nặng khoảng 4 vạn tấn, đại tượng Phật Quốc thái dân an (QTDA) xây dựng tại Thiền viện Tây Thiên (Vĩnh Phúc) sẽ là pho tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất Đông Nam Á.