Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền đủ loại thông tin về các trung tâm tiếng Anh – nơi được khen là “uy tín hàng đầu”, chỗ lại bị phản ánh về chất lượng hay pháp lý – việc tìm một môi trường học thật sự đáng tin cậy trở thành bài toán khó với không ít phụ huynh và học viên. Giữa những luồng ý kiến trái chiều đó, câu chuyện về cách phụ huynh và học viên lựa chọn IELTS Mentor mang đến một góc nhìn khác: bình tĩnh, trải nghiệm thật và hướng tới giá trị thực.
Trong dịp “Tết của thiếu nhi”, có lẽ, sẽ không có gì đáng bàn hơn là đề tài “Con chúng ta học cái gì?”. Nhưng đừng vội nghĩ sự học được bàn tới chỉ nằm ở giảng đường. Nó nằm ở chính chúng ta. Chúng ta đang học gì?
Những ngày qua, dư luận dậy sóng trước lời nói vô cảm của bà Dương Thùy Trang, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng trong tình huống va chạm giao thông với một cậu sinh viên Trường Đại học Hàng hải. Xem clip thấy rõ, trước khi bà Trang thốt ra câu nói khiến hàng triệu người giận dữ: “Tôi nhìn rồi, con người không quan trọng…”, là lời nói đầy tình người của đồng chí Phó trưởng Công an phường: “Con người là quan trọng chị ạ”.
Đoàn công tác liên ngành yêu cầu "cô giáo" gọi học viên là lợn phải báo cáo giải trình về hồ sơ học viên, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi và việc bồi hoàn học phí cho người học.
Những giờ qua, đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh cô giáo N.K.T-giáo viên dạy Tiếng Anh ở một trung tâm tại Hà Nội có những lời nói lăng mạ học viên là “con lợn” vì không nộp phạt 100.000 đồng đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với lượt chia sẻ chóng mặt.