Không có bộ phận nào phức tạp hơn bộ não của con người. Nó hoạt động nhanh hơn bất cứ một chiếc máy tính nào, nó chịu trách nhiệm về hành vi có ý thức và vô thức của chúng ta.
Cuối cùng sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học bắt đầu hiểu được lý do tại sao có một số người dễ dàng ghi nhớ mọi hoạt động thường ngày của bản thân với những chi tiết dù nhỏ nhất, và có những người khác thì ngược lại. Các nhà khoa học gọi đó là năng lực bí ẩn của một số người.
Năm 2015, một người đàn ông 63 tuổi tên là Paul Bolding đi nghỉ mát ở Croatia và ghé đến bãi biển trên một hòn đảo nhỏ cùng với bà vợ, Kirsty. Sau khi bơi một vòng, Paul lên bờ và chợp mắt một lúc trên bãi cát. Khi tỉnh dậy, ông không biết mình đang ở đâu và đã đến bãi biển như thế nào.
Có lẽ trên đời này, không gì đem đến cho con người những tác động, hiệu ứng tinh thần ở các thái cực điều khiển mọi thang bậc cảm xúc, tâm trạng như nhớ.