Bà vẫn đẹp, vẫn mang phong thái của người Hà Nội xưa trong chiếc áo dài đen, tóc búi cao, giọng nói ấm áp, truyền cảm và sâu sắc. Tuổi 81, ca sĩ Khánh Ly nói, bà tạ ơn cuộc đời vì đã được sống và hát. Bà trở về để tri ân cuộc đời, tri ân khán giả đã yêu thương.
Khi trời đất sang thu mát mẻ cũng là lúc đời sống ca nhạc Việt trở nên xôm tụ, rộn ràng bởi một loạt những liveshow được tổ chức. Tuy nhiên, thay vì là liveshow của những ca sĩ trẻ, mong muốn được tiếp cận với khán giả và đẩy nhanh tên tuổi thì giờ đây, chủ nhân của hầu hết liveshow lại thuộc về các ca sĩ thành danh, đã có nhiều cống hiến trong nghề...
Lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu nước nhà có liveshow hề chèo của một nghệ sỹ sân khấu tên tuổi như Xuân Hinh. Lần đầu tiên nghệ thuật truyền thống được tái hiện trên phông nền sân khấu hiện đại, độc đáo nhưng vẫn đậm chất dân gian.
Bảo Yến trở lại, vẫn tha thiết, nồng nàn trong đêm "Đường xưa" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chị nói, có thể đó là đêm diễn cuối cùng tri ân khán giả Hà Nội, để chị đi trọn “đường tu” của mình. Chân thành và mộc mạc, Bảo Yến chia sẻ với tôi về những đau khổ chị đã trải qua, những hạnh ngộ, được - mất trong cuộc đời và con đường mà chị đã lựa chọn.
Bộ phim “Khi đàn chim trở về” trên VTV1 đang thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ với câu chuyện hấp dẫn về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ trong ngành kiểm lâm. Để tri ân khán giả và nhất là địa bàn mà bộ phim đã ghi hình nhiều nhất, nhân dịp đầu năm học mới, ekip đoàn phim ‘Khi đàn chim trở về’ đã trở lại Lào Cai để tặng quà cho các em học sinh của điểm học Ngải Chồ và học sinh xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Nhân dịp chào đón năm mới 2015, Lệ Quyên trở về Hà Nội trong đêm nhạc “Khúc tình xưa” để tri ân khán giả Thủ đô. Đêm nhạc hội ngộ các ca sỹ nổi tiếng đang được khán giả yêu mến như Hồng Nhung, Quang Dũng và Lê Hiếu. Chương trình diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô ngày 29/12.