Ngày 14/6, ông Lê Trường Sơn, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ lại bên cạnh lô cao su.
Cách đây hơn 20 năm, Bernarda Gallardo tình cờ đọc thấy một thông tin kinh khủng trên trang báo địa phương và đó là bước ngoặt trong cuộc đời bà. Sau khi đọc qua câu chuyện kể về một em bé bị bỏ rơi, bà quyết định hành động.
Sáng 31-8 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và câu chuyện của một bé trai bị bỏ rơi tại sân vận động Bạch Lữ, xã Tiến Thăng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Nhờ chị tài xế taxi bế hộ bé trai 2 tháng tuổi, người phụ nữ nói vào bệnh viện mua sổ khám bệnh. Chờ mãi không thấy người mẹ trở lại, chị tài xế tìm bình sữa trong túi đồ thì phát hiện tờ giấy với dòng chữ: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ”.
Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thủy ở xóm 7, xã Thạch Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình và những lời xì xào, bàn tán của người đời để "sưởi ấm" những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Trong đó quy định đăng ký khai sinh cho: trẻ bị bỏ rơi; trẻ chưa xác định được cha, mẹ; trẻ em sinh ra do mang thai hộ.
Ngày 11/5, Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn – ông Nguyễn Xuân Cương cho biết cơ sở này chính thức tiếp nhận, nuôi dưỡng hai đứa trẻ song sinh bị bỏ rơi, đã được UBND phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cấp giấy khai sinh.