Từ hôm nay 28/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra “Trẩy hội đầu Xuân” thu hút rất đông người dân và du khách đến du xuân và trải nghiệm không khí lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền...
Lạng Sơn vào mùa mận cơm. Quanh chợ Kỳ Lừa buổi sáng người ta bán hoa quả đầy đường. Tôi đi trong tiếng chào mời ngọt lịm của các cô gái Nùng. Tinh mơ nắng nhưng vẫn quấn quýt sương mây lan quanh chợ. Tôi nghe nói xưa sông Kỳ Cùng còn lan đến sát chợ, thuyền bè chở hàng đến vui như trẩy hội.
Bất chấp đêm tối, mưa rét; hàng ngàn du khách, phật tử thập phương đã đổ về Lễ hội Yên Tử, ai cũng cố gắng lên được chùa Đồng - nơi cao nhất của Yên Tử, cầu mong một năm mới thành công, an bình.
Xưa ở làng nọ có một gia đình danh gia vọng tộc, chức cao vọng trọng, lại giàu nứt đố đổ vách. Thế nên, dù cư ngụ ở một ngôi làng hẻo lánh, cách xa thị thành, nhưng nhà lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào như trẩy hội.
Lễ hội Chợ Đình Bích La (làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) mỗi năm diễn ra chỉ một lần vào đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.
Hằng năm, đã thành thông lệ, các tộc người ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) và vùng phụ cận lại nô nức tìm về thị trấn Quy Đạt để vui hội rằm tháng Ba. Đây cũng là dịp để các cặp đôi nam thanh, nữ tú hẹn hò, trao duyên.
Đến công viên để… đi chợ? Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng phiên chợ xuân Asia Park diễn ra đến hết ngày mùng 10 Tết Nguyên đán lại có thể làm thoả mãn tất thảy du khách đến tham gia. Những gian hàng Tết dịp này không ngày nào vãn khách.
Thời gian qua, trên địa bàn bản Quang Phúc, xã Tam Đình (Tương Dương, Nghệ An) có thực trạng người dân bản địa dùng dùng trâu kéo gỗ lậu từ trong rừng về bản.