Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.
Lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai nhiệm vụ trên toàn thành phố, chia nhỏ lực lượng, cơ động di chuyển nhiều vị trí và tiến hành mật phục tại các điểm nóng thường xuyên ghi nhận xe quá tải qua lại trong đêm để xử lý.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ vượt mức báo động 3. Nhiều xã như Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, Nội Bài… ở TP Hà Nội bị ngập sâu. Trước diễn biến phức tạp và tốc độ nước lên nhanh, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng, triển khai đồng thời nhiều mũi công tác cứu nạn, cứu hộ, gia cố đê điều, bảo vệ tài sản và hỗ trợ dân sinh.
0h ngày 1/7/2025 – thời khắc lịch sử khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành trên toàn quốc. Phía sau sự kiện trọng đại ấy là hàng ngàn “chiến binh công nghệ” của VNPT trên mọi miền tổ quốc đã và đang âm thầm góp sức để kiến tạo nền hành chính hiện đại, hiệu quả, vì người dân và doanh nghiệp.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đêm 9/9 và rạng sáng 10/9, nhiều địa bàn của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng nước trên các sông liên tục dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.
Giữa đêm, camera nhà dân dọc đường ghi nhận một hình ảnh rùng rợn. Một phụ nữ tay ôm cổ chạy được khoảng 100 mét thì gục ngã, đuổi theo phía sau cô là một gã trai với hung khí trên tay. Khi người đi đường phát hiện sự việc thì nạn nhân đã tử vong bởi những nhát đâm chí mạng, còn kẻ thủ ác đã biến vào màn đêm miền biên viễn. Cuộc truy xét diễn ra ngay trong đêm, và chỉ sau 12 giờ kể từ lúc vào trận của hàng trăm CBCS - Công an tỉnh Quảng Ninh, hung thủ đã sa lưới…
Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp hỗ trợ sơ tán hàng trăm hộ dân tại những vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời giúp di dời tài sản của người dân ở vùng trũng thấp lên vị trí khô ráo.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết sức phức tạp với liên tiếp hàng trăm ca mắc COVID-19 mới. Một lần nữa, những cán bộ, chiến sỹ Công an và các lực lượng chức năng khác lại nhiều đêm thức trắng bám chốt.
Hàng ngàn người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đi xe máy về Trung, ra Bắc. Để đảm bảo an toàn cho đoàn người, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế lại có những đêm trắng “đưa người về quê”….
22h30, điểm cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động tại thôn 6, xã Nam Dong, huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vẫn sáng đèn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an huyện vẫn miệt mài cùng người dân hoàn thiện các thủ tục để cấp CCCD gắn chip. Đó chỉ là một trong rất nhiều điểm cấp CCCD lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của Bộ Công an, từ tối 15/3 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 22B, đoạn qua huyện Châu Thành, Tây Ninh.
Rạng sáng 1/2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh đã tìm kiếm được thi thể anh Phạm Văn L. (33 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng), tại kênh Đông, đoạn gần cầu Ba Tấn thuộc ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.
Chiều 15/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tìm kiếm được thi thể chị Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1997, ngụ TP Tây Ninh) bị đuối nước tại kênh Tây, đoạn gần cầu K13 thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.
Tại Quảng Bình, sau huyện Minh Hóa bị chia cắt bởi ngập lũ, thì đến chiều tối 7/10, địa bàn huyện Tuyên Hóa nước đã dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt. Chính quyền địa phương nơi đây và lực lượng công an đã khẩn cấp di dời người dân, tài sản đến vùng an toàn .
Bằng tất cả tấm lòng thương yêu bệnh nhân, ê kíp các bác sỹ Bệnh viện 175 TP Hồ Chí Minh đã làm việc suốt đêm tới tận sáng để mang lại phép màu: phẫu thuật nối ghép thành công cho hai bàn chân đã bị tai nạn lao động gây đứt lìa. Sau 24 giờ được phẫu thuật, hai bàn chân đã hồng hào trở lại.
Chợ đêm Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội và cũng là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động bằng việc "bán" sức lao động về đêm đã bắt đầu tấp lập trở lại.
Tính đến ngày 29/3, Đội Truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp bắt giữ và vận động 7 đối tượng có lệnh truy nã đến cơ quan Công an đầu thú. Trong đó, có đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả, có trường hợp vừa phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Chuông đồng hồ điểm 24 giờ cũng là lúc Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hoàn tất những công việc cuối cùng trong ngày. Gấp lại các bản báo cáo với các số liệu cập nhật tình hình trong ngày do các tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ tại các chốt cách ly tại tòa nhà dành cho khu sinh viên trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp chuyển về, anh lại xuống các khu cách ly.
Do Công binh chưa kịp gỡ quả bom dài 1m nằm sát mép sông Tam Bạc nên trong suốt đêm 18-8, Công an đã phải bố trí bảo vệ, không cho tập trung đông người cũng như phương tiện qua lại…
Những ngày qua, hàng trăm người dân tại xã Quảng Điền và Quảng Hoà, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã phải căng mình tìm cách ngăn dòng nước từ sông Krông Ana tràn vào gây ngập úng cánh đồng lúa hơn 1.000ha đang chuẩn bị cho thu hoạch để…cứu lúa.