Ít nhất 61 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza trong 48 giờ qua, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas đã bước sang tháng thứ 12 mà chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Các cuộc tấn công của Israel ở Gaza mới đây đã giết chết hàng chục người, trong khi xe tăng của quân đội Israel tiếp tục tiến vào Thành phố Gaza, buộc người dân phải chạy trốn dưới mưa bom.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/5 thừa nhận “sai lầm tai hại” đã được thực hiện trong một cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, thiêu rụi một khu trại dành cho người Palestine mà theo các quan chức địa phương đã giết chết ít nhất 45 người.
Tình hình phức tạp tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi kéo dài nhiều thập kỷ đã tạo nên dòng người tị nạn khổng lồ. Đó cũng là nguồn cơn cho những cuộc khủng hoảng mới.
Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh của phong trào Hama trong cuộc tấn công thứ hai nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza hôm 1/11 (giờ địa phương), trong bối cảnh nhóm dân thường đầu tiên sơ tán khỏi khu vực bị bao vây đã đến Ai Cập.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh viện tại Gaza đang trong tình trạng đáng báo động khi không có điện để duy trì các chức năng quan trọng nhất, trong khi con số thương vong do xung đột không ngừng gia tăng.
Mong muốn có được cuộc sống sung sướng, lại thường xuyên bị số đối tượng FULRO lưu vong và một số đối tượng phản động tuyên truyền, kích động, một số người dân tộc thiểu số (DTTS) đã “ảo tưởng” rằng trốn đi nước ngoài có cuộc sống sung sướng nên đã tin theo. Nhiều người đã mất hết tài sản, sống lay lắt trong các trại tị nạn.
Ít nhất 10 thành viên trong một gia đình Palestine, bao gồm 2 phụ nữ và 8 trẻ em, đã thiệt mạng khi một cuộc không kích của Israel nhắm trúng mái ấm của họ ở trại tị nạn Shati ở Dải Gaza.
Một năm trước, Fahed (không phải tên thật của nhân vật) rời nhà ở Damascus, Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, anh lên một chiếc thuyền cao su để di chuyển đến đảo Lesbos của Hy Lạp. Rất nhiều người đàn ông độc thân giống như Fahed đang mắc kẹt trong những trại tị nạn ở Lesbos, mòn mỏi chờ đợi cơ hội được tị nạn chính thức ở Hy Lạp.
Kể từ khi Chính phủ Italia đồng ý cho thiết lập các trại tị nạn ở đất nước này để đón tiếp dòng người chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh ở một số quốc gia châu Phi và Trung Á thì nó nghiễm nhiên trở thành những cỗ máy kiếm tiền của các băng nhóm, trong đó đáng kể nhất là tổ chức tội ác mafia.
Việc làm đầu tiên của Mesfin Getahun ở trại Kakuma là rửa ly cho một tiệm cà phê (cũng do người tị nạn kinh doanh) và được trả lương chưa đến 10 USD/tháng. Sau đó, Getahun dành dụm tiền để chuyển sang nướng và bán bánh mì. Getahun làm chủ lò nướng bánh mì chừng vài năm trước khi quyết định mở cửa hàng tạp hóa...
Trong những trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh, những đám cưới được gọi là "đám cưới hy vọng" vẫn diễn ra. Dù cuộc sống có khó khăn thì những người tị nạn vẫn luôn hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp cho dù chặng đường phía trước mà họ phải trải qua không mấy tươi sáng.
Cách đây tròn một năm, ngày 30/11/2015, khi vấn đề người di cư đang khiến châu Âu “chao đảo”, thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) với Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp 28 nước thành viên EU “trút được gánh nặng”. Đổi lại, EU nhất trí hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro; đẩy nhanh quá trình xem xét cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.
Tờ Guardian (Anh) dẫn lời một số nhà hoạt động nhân quyền cho biết, tình trạng phụ nữ và trẻ em gái bị tấn công tình dục trong những trại tị nạn được coi là an toàn ở Hy Lạp đang ở mức báo động. Nhiều nhân chứng nói rằng, không dám đi vệ sinh vào ban đêm vì sợ bị tấn công tình dục.
Hồ sơ rò rỉ về trại tị nạn ghi lại 2.116 vụ việc diễn ra từ tháng 5/2014 tới tháng 6/2016. Các thông tin rò rỉ động trời này được công bố chỉ vài tuần sau vụ một thiếu niên bị đối xử dã man tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên ở Northern Territory bị phơi bày, khiến Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull phải tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Báo chí Úc ngày 11/8 cho hay.
Tờ Independent (Anh) đưa tin, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa chính thức lên tiếng về tình hình trẻ em trong những trại tị nạn ở Pháp. Theo đó, trẻ em trong các trại tị nạn ở Calais và Dunkirk đang bị bóc lột tình dục và buộc phải tham gia vào đường dây buôn người.
Một phương thức hoạt động mới của nhóm khủng bố Boko Haram hiện nay là sử dụng những phụ nữ trẻ đánh bom tự sát. Phóng viên tờ Der Spiegel (Đức) đã có cuộc phỏng vấn với một số phụ nữ trẻ đã trốn thoát từ những trại giam giữ của Boko Haram.