Đó là những tâm trạng vui, buồn lẫn lộn của nhiều phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) có thành tích cải tạo tốt đang được đề nghị đặc xá và đủ điều kiện đang được đề nghị Tha tù trước thời hạn đã được phóng viên Báo CAND ghi lại trong những ngày gần đây.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã trang bị cho hàng nghìn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên những kiến thức về đời sống, pháp luật để phấn đấu lao động cải tạo, được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.
Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thư phát động của Bộ trường Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cùng với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức buổi hiến máu tình nguyện cho cán bộ chiến sỹ tại Trại giam Quyết Tiến.
Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cùng với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức buổi hiến máu tình nguyện cho cán bộ chiến sỹ tại đơn vị Trại giam Quyết Tiến.
Ngày 12-7, Trại giam Quyết Tiến (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (12-6-1959 – 12-6-2019) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ kỷ niệm…
Ngày 3-8, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an.
Ngày 13-4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Trại giam Vĩnh Quang và Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang).
Với tên giả, tội danh nhẹ hơn… các đối tượng tưởng đã ẩn mình trong vỏ bọc mới, che giấu quá khứ lỗi lầm. Chúng không ngờ, dù đã núp sau vỏ bọc chắc chắn vẫn bị phát hiện chân tướng trước các trinh sát trại giam tinh thông nghiệp vụ.
Chúng tôi gọi những nữ Cảnh sát làm công tác quản giáo là những người xây cầu nhân ái bởi từ những nhịp cầu ấy, hàng nghìn phạm nhân gột rửa lỗi lầm, trở thành người có ích, hoàn lương…
Tiếng hát rộn ràng cất lên từ Phân trại số 2, Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an níu bước chân, chúng tôi dừng lại lắng nghe. Thấy có người lạ, các thành viên đội văn nghệ dừng lại hồ hởi: “Chúng tôi chào cán bộ”. Các anh, chị phạm nhân cho biết đang luyện tập, khớp bài để hát chào mừng Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới. Những bài hát về Đảng, về Bác, về quê hương đất nước ở nơi núi rừng xa xôi này nghe ấm áp đến lạ thường bởi có lẽ ẩn trong những khúc hát đó là khát vọng hoàn lương, khát vọng về với gia đình…