Sau khi phát hiện một người đàn ông tử vong với dấu hiệu bị đâm chết, cơ quan công an truy tìm hai nghi can được trích xuất từ camera an ninh ở gần hiện trường
Buổi sáng một ngày cuối tuần, một số anh em văn nghệ Đà Nẵng ngồi lại với nhau trong quán cà phê Cố Quận bên bờ sông Hàn, cùng chung vui với anh Nguyễn Đức Nam (hiện là phó Tổng biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng) - tác giả tập bút ký “Tóc ngắn, tóc dài” vừa mới trình làng. Sách do NXB Đà Nẵng cấp phép xuất bản, đầy đặn 240 trang in.
Nhớ Thu, chiều hanh nắng, sau mỗi cuộc gội đầu trang trọng như hành lễ của sự thanh tẩy, mẹ và các chị thường đứng đầu ngõ cúc tần quay tóc. Đường sỏi đỏ xe molotova ngược ngàn Tây Bắc. Gió khẩn hoang xiêu triền cỏ tranh. Ba chị gái tôi, nhầng nhầng tuổi trăng tròn lẻ, tranh nhau chải tóc hầu mẹ, tóc buông xõa những vai gầy, nức nao bồ kết hương nhu…
Cũng như các đối tượng truy nã khác, sau khi gây án Ngọc luôn tìm cách đối phó với cơ quan Công an. Ngọc để râu và tóc thật dài để không ai có thể nhận ra mình. Tuy nhiên, với cặp mắt tinh tường của trinh sát truy nã, Trung tá Sự và đồng đội không mấy khó khăn để nhận diện đối tượng đã dùng súng bắn người yêu chấn động TP Tam Kỳ vào tháng 3/2014.