Mế nhìn lại, làng đã phát triển hơn, không còn như ngày Mế ra tỉnh học nữa, mới hơn hai năm mà mọi thứ thay đổi rõ rệt. Mế là con của làng Kong, là người con duy nhất học được hết lớp 9 và được ra tỉnh để học trung cấp lâm nghiệp. Ngày Mế bước chân đi, con đường làng còn lầy lội, chỉ có đất, chỉ có cây chen lối, chân người phải rẽ ra mới có lối đi. Vậy mà giờ trở về, rừng đã ở tuốt trong xa, cái chân đi mỏi mới tới được nhà rẫy.
Khi Đăng Dương cất tiếng hát, dường như ở đó những giai điệu đẹp nhất của tâm hồn cũng được ngân rung. Người nghệ sĩ ấy, không chỉ có tài năng, tình yêu với âm nhạc một cách thuần khiết, mà anh còn “bảo thủ” đi con đường độc đạo, hát nhạc thính phòng cổ điển và những bài ca về quê hương đất nước, trong khi những người bạn đồng hành của anh đã đi tắt, rẽ lối sang những dòng nhạc khác.
Người mẹ ngồi bên nấm mộ đứa con mình đợi những nén hương đang cháy dở. Nhưng rồi những nén nhang đã tàn từ lâu mà mẹ vẫn còn ngồi đó. Bên tai mẹ văng vẳng như có tiếng hát hòa trong tiếng đàn. Mẹ nhận ra đó là tiếng hát, tiếng đàn của con trai mẹ. Những bài ca quen thuộc như thế anh đã mang theo vào chiến trường. Và bây giờ, anh lại mang về đàn hát bên người mẹ già. Chỉ khác một điều, trong tiếng đàn hôm nay, mẹ nghe rất rõ, có cả âm thanh của những lời ca chiến thắng!
Trung tuần tháng 3/2023, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, dự kiến sẽ diễn ra chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023.
Cuộc thi “ Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” lần thứ 19 năm 2019 đã chính thức khép lại với 2 giải Nhất thuộc về Ngọc Hà (Việt Nam) và Tào Dương (Trung Quốc).
Từng đoạt giải Nhì Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc nhưng NSƯT Minh Lương lựa chọn trở thành một giọng ca của lực lượng Công an. Với anh, đó là một niềm hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích. Minh Lương cũng là một trong những giọng ca gắn bó nhiều năm với chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công" do Báo CAND tổ chức.
Tối 30-9, tại Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI, năm 2018, đêm bán kết khu vực phía Bắc.
Không chỉ mang đến những phần quà có ý nghĩa, những năm qua, các đoàn văn công trên cả nước đã góp phần làm giàu đời sống tinh thần cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 bằng lời ca tiếng hát.
Vào dịp Rằm Tháng 7 năm 2014, tôi được anh Đàm Khánh Phương đọc cho nghe bài "Tiếng hát". Anh Phương đã ở tuổi thất thập, có thơ in từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước nhưng tính anh trẻ. Thơ và yêu đều trẻ. Tôi yêu thơ anh ở cái hồn cốt dân tộc, ở những tình nghĩa đậm đà. Bài "Tiếng hát", sau đó anh có gửi email tặng tôi, tôi thường lấy ra đọc và thấy, giá như thơ cứ viết như thế, thì người ta vẫn yêu thơ, vẫn tìm thấy ở thơ một điểm tựa, một năng lượng sống trong đời.
Tiếp nối thành công của Liên hoan Tiếng hát người làm báo lần thứ III, IV, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục ủy quyền cho Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Người Sài Gòn và Công ty Tincom Media tổ chức Liên hoan Tiếng hát người làm báo lần thứ V tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh trong tháng 8-2016.
Tiếng hát, một đặc ân được ban tặng cho loài người, là thứ thường được hình dung như một kênh chuyển tải xúc cảm và tâm trạng của chủ thể. Bởi thế, có những tiếng hát buồn, có những tiếng hát vui, có những tiếng hát hào hùng, có những tiếng hát bi tráng… Tiếng hát, nó gắn liền với đời sống con người và nói một cách nào đó, cùng với bản ngữ của giọng hát, nó như một tiếng nói đặc trưng của một dân tộc, một xã hội...