Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, đang củng cố hồ sơ về trường hợp một đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật, để xem xét xử lý theo Nghị định 144 của Chính phủ.
Khi đi qua núi Bàn Long, cục trưởng Đàm bị mấy tên thổ phỉ mai phục trong rừng chặn xe bắt cóc. Chúng dẫn ông vào hang núi, đưa điện thoại cho ông rồi nói:
Chỉ vì tin lời “việc nhẹ, lương cao” mà nhiều bạn trẻ ở tỉnh Bạc Liêu bị bọn buôn người thông qua mạng xã hội lừa đảo dẫn sang Campuchia làm việc, rồi buộc gia đình phải chuyển hàng trăm triệu đồng để chuộc thân.
Chiều 26/8, anh T.T.H (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã trình báo cơ quan chức năng về việc con trai là T.V.H (SN 2004) bị lừa bán sang Campuchia. Phía bên kia ra giá 5.000 USD (trên 100 triệu đồng) đề anh H. chuộc con trai về.
Cách đây hơn một năm, thế giới lại đã có thêm một phen rúng động vì vụ bắt cóc nữ tỷ phú người Nam Phi có tên là Sandra Munsamy. Vào tháng 5 năm 2019, cô Sandra đang lái xe thì bị một nhóm người lạ mặt dùng súng chặn đường rồi bắt đi.
Trong suốt quá trình hoạt động của ngành Hàng không dân dụng Mỹ, đã từng xảy ra khá nhiều vụ cướp máy bay đòi tiền chuộc nhưng chưa từng có vụ nào lạ lùng và bí ẩn như vụ cướp chiếc Boeing 727-100, số hiệu N467US, bay từ Portland, bang Oregon đến thành phố Seattle, bang Washington, xảy ra vào ngày 24-11-1971. Thủ phạm sau khi nhận được 200.000USD tiền chuộc (tương đương 1.210.000USD hiện nay) thì nhảy dù biến mất.
Nhà chức trách thành phố phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) vừa nhận được yêu cầu trả số tiền 51.000 USD để chúng khôi phục lại hệ thống đã bị nhóm này tấn công mã độc trước đó.
"Tám trăm", nhà đấu giá nói. "900... 1.000... 1.100...". “Ðã bán với giá 1.200 dinar Libya” (tương đương 800 USD). Ðó không phải phiên đấu giá một chiếc xe đã qua sử dụng, một mảnh đất hay một đồ vật. Chính xác hơn, họ không bán "hàng hóa", mà là 2 con người. 2 con người với giá 800 USD!
Moore kể: "Người đàm phán không hề cho tôi biết ông là ai nhưng tôi cảm nhận ông ta là người lạc quan, vui tính. Nghe ông nói, tôi cứ nghĩ tôi sẽ được tự do chỉ trong nay mai mặc dù Garfanji đã ra giá số tiền chuộc tôi là 20 triệu USD, số tiền mà gia đình tôi chẳng tài nào kham nổi"…
Có lẽ, số tiền 200 triệu USD “chẳng là cái gì” đối với một tổ chức khủng bố đứng đầu trong danh sách “Các tổ chức khủng bố giàu nhất hành tinh 2014”, do tạp chí Forbes bình chọn, với thu nhập trung bình vào khoảng 3 tỉ USD/năm. >> Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 công dân
Nhật Bản đang tăng cường tối đa nỗ lực nhằm chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin đang bị tổ chức khủng bố IS dọa giết trong thời hạn 72 giờ trừ khi nhận được khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD.
Ngày 20/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki Moon đã kêu gọi phóng thích vô điều kiện 2 con tin người Nhật Bản đang bị một đối tượng tự xưng là thành viên của tổ chức khủng bố IS giữ để đòi khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD.
Trong một đoạn video được công bố ngày hôm nay (20/1), tổ chức khủng bố IS đe dọa sẽ giết chết 2 con tin người Nhật Bản, trừ khi chúng nhận được khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD trong khoảng 72 giờ tới.
Khóa được các máy hãng Apple trên icloud, Hưng yêu cầu “khổ chủ phải gửi tiền để “giải cứu”. Nhận được tiền, Hưng mở icloud cho chủ tài khoản hoạt động bình thường.