Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân 39 tuổi do viêm tụy cấp nặng sau khi dùng thuốc kích trứng để chuẩn bị cho chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Điều bất ngờ nguyên nhân được xác định do tăng triglycerid trong máu một cách đột ngột và nghiêm trọng – mỡ máu cao gấp 100 lần bình thường.
12 năm hiếm muộn với nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, vợ chồng người công nhân ở Sơn Tây (Hà Nội) mới chạm đến giấc mơ làm cha làm mẹ. Đây là mùa xuân hạnh phúc đầu tiên của gia đình anh chị sau nhiều năm dài tìm con mỏi mòn.
Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Sài Gòn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật. Đây là kết luận ban đầu của Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khi đến kiểm tra bệnh viện này. Việc tư vấn lựa chọn giới tính không được bệnh viện thừa nhận.
Bốn lần can thiệp hỗ trợ sinh sản thất bại, những tưởng không còn hy vọng được làm cha, làm mẹ, nhưng hạnh phúc đã đến sau 11 năm hiếm muộn với người lính biên phòng Vàng A Chua và cô gái H'Mông Lý Thị Xía khi họ đón có trái ngọt là cặp song sinh từ chương trình thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí.
Ba lần mang thai đều mất con do mang gen bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), vợ chồng anh Bùi Văn Dũng (Hoà Bình) tưởng chừng không thể có con được nữa, nhưng sau 5 năm hiếm muộn, hạnh phúc đã nảy mầm khi họ sinh được bé gái hoàn toàn khoẻ mạnh nhờ chương trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí.
Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có hơn 41.000 trẻ dị tật bẩm sinh chào đời, trong đó 80% số trẻ em mắc rối loạn di truyền được sinh ra bởi cha mẹ hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Trần Văn Đức (SN 1987, Ninh Bình) bị liệt hai chân, hỏng một mắt. Từ một thanh niên khoẻ mạnh biến thành “tàn phế”, lại thêm lấy vợ nhiều năm vẫn chưa có con, mặc cảm, tự ti trước hoàn cảnh quá khó khăn, khiến nhiều lúc anh muốn kết thúc cuộc sống.
Mùa xuân 2023 là mùa xuân đáng nhớ và trọn vẹn nhất của những cặp vợ chồng hiếm muộn khi họ được bế bồng con yêu sau bao năm kiên trì cố gắng. Ngôi nhà nhỏ của những cặp vợ chồng hiếm muộn Tết năm nay ấm áp và ngập tràn hạnh phúc bởi những tiếng ê a của con trẻ - thành quả của chương trình thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí.
“Ươm mầm hạnh phúc” - chương trình tài trợ toàn bộ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 8/11/2022. Được biết, chương trình năm nay, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY, Bệnh viện Gia Đình đã tăng về số lượng được hỗ trợ và mở rộng tiêu chuẩn tham gia để giúp nhiều gia đình hiếm muộn có được cơ hội xây dựng gia đình trọn vẹn.
"Yêu nhau nhưng không đến được với nhau", anh H. và chị T. (cùng trú tại Hà Nội) khao khát có một đứa con chung. Họ đã tìm đến các đối tượng môi giới, bỏ ra cả tỷ đồng để làm dịch vụ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và thuê liền hai phụ nữ để cấy phôi mong có một thằng cu. Trớ trêu thay, cuối cùng cả hai sản phụ đều đẻ ra bé gái.
Từng bị cắt vòi tử cung, lại có tiền sử lạc nội mạc tử cung, từng thất bại một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hành trình tìm con kéo dài 20 năm của vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh (SN 1977) và anh Mẫn Xuân Minh (SN 1973) ở Hiệp Hòa, Bắc Giang tưởng chừng đã hết hy vọng, nhưng chị vẫn năn nỉ chồng lần cuối làm IVF, dù kết quả có thế nào, chị cũng toại nguyện.
Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên vừa đón em bé đầu tiên chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Tính đến nay, Đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản và sàng lọc trước sinh của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là trung tâm thứ 36 trên toàn quốc và tỉnh Hưng Yên là tỉnh thứ 10 (không tính Hà Nội và TPHCM) triển khai thành công kỹ thuật này.
Có người gọi con hẻm nhỏ vừa lụp xụp vừa xiêu vẹo ấy là “hẻm hiếm muộn”, 'hẻm cầu con", cũng có người gọi là “hẻm bà bầu”, cũng có người bảo là “xóm chờ đẻ”.... Hỏi tên như thế nào cũng có người biết, chỉ vào tận nơi vì ở đây tập hợp những phụ nữ từ khắp nơi đến thuê trọ để chữa vô sinh.
10 cặp vợ chồng vô sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa kiếm được mụn con, đã từng tuyệt vọng, cô đơn và khát khao cháy bỏng nhưng vì hoàn cảnh, họ phải tạm gác lại giấc mơ có tiếng cười trẻ thơ. Tưởng chừng không còn cơ hội tìm kiếm con yêu, nhưng họ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi họ được miễn hoàn toàn chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) lên tới 90 đến hơn 100 triệu đồng/trường hợp.
Trường hợp ung thư tinh hoàn; cả 2 vợ chồng đều liệt nửa người; tử cung đôi hay 24 năm hiếm muộn…những tưởng họ không bao giờ còn cơ hội được làm cha, làm mẹ, thế nhưng nhờ kỹ thuật ngày một phát triển của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), điều kỳ diệu đã đến với những cặp vợ chồng hiếm muộn “đặc biệt” này.
Mong mỏi, tuyệt vọng, hy vọng, rồi lại thất vọng suốt 15 năm, cặp vợ chồng mang gen bệnh teo cơ tủy quê ở Đồng Nai đã bật khóc nghẹn ngào khi họ chào đón con ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Ngày 8-12, Bệnh viện Phụ sản (BVPS) Cần Thơ cho biết, hai bé gái có cân nặng 2.500gram và 2.700gram đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình chị L.T.N.H. (42 tuổi, ngụ Cần Thơ), trong hành trình 5 năm tìm kiếm con của gia đình.
Bệnh viện quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), kỷ niệm cột mốc 1.000 em bé ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) và tri ân 1.000 gia đình đã tin tưởng lựa chọn bệnh viện để điều trị.
Người phụ nữ ở tuổi 57 vẫn sinh đôi 2 bé gái Tố Nga, Kim Ngân; người đàn ông bại liệt hàng chục năm ngồi xe lăn vẫn sinh con... đó thực sự là những kỳ tích y học ở Việt Nam...