Thư pháp là nét chữ sang, bao gồm cả thần thái bên ngoài và ý nghĩa cốt lõi bên trong, được coi là thú chơi tao nhã của những bậc văn nhân, nho sĩ. Trong văn tịch cổ nói thư pháp đã có từ hàng nghìn năm nay, du nhập vào Việt Nam cùng với chữ Hán, đồng hành qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn… và được đón nhận như sự tinh tuý, diệu kì của giá trị văn hóa.
Những ngày này khách tham quan đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội đông hơn để đón xem một triển lãm có một không hai mang tên “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” (do Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức). Liệu 2 bộ môn nghệ thuật có quá nhiều điều khác biệt này sẽ đối thoại với nhau như thế nào?
Ngày 18-1 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), lễ khai mạc Hội chữ Xuân Canh Tý năm 2020 và Triển lãm thư pháp “Thành Đức” đã diễn ra tại Hồ Văn, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân và du khách đến thủ đô Hà Nội.
“Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua...”. Bài thơ “Ông đồ” quen thuộc của Vũ Đình Liên gợi nhớ về tục cho chữ đầu xuân với câu kết ngân vọng, nhưng đầy luyến tiếc khi mỹ tục ấy dần phôi pha. Giờ đây, trong cái Tết của nhịp sống hiện đại hối hả, đáng mừng thay hồn dân tộc đã được lưu truyền, gìn giữ bởi những “anh đồ”, “cô đồ” trẻ trung.
Chiều ngày 13-1, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 18-1 đến 5-2 (tức ngày 24 tháng Chạp đến ngày 12 tháng Giêng) tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Theo Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, trên 100 phiên bản châu phê của các Hoàng đế nhà Nguyễn sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hình ảnh ông đồ ngày Tết từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí mỗi chúng ta. Nhưng với “ông đồ” Võ Hoàng Nguyên, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Bình Thọ (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chỉ 14 tuổi, đam mê thư pháp từ năm lớp 3 khiến nhiều người thán phục.
Ngày 21-1, tại Hồ Văn (Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội tổ chức khai mạc “Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017” và Triển lãm Thư pháp “Tôn sư trọng đạo”.
Sáng 12/2, triển lãm thư pháp “Khuyến học” đã chính thức khai mạc, diễn ra đồng thời với hoạt động cho chữ tại phố ông đồ trong khuôn khổ Hội chữ Xuân Ất Mùi diễn ra tại Hồ Văn (Văn Miếu, Quốc Tử Giám - Hà Nội).