Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), sáng 12/4 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như các nội dung quan trọng khác về pháp luật. Một ngày hội tuyên truyền thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Những ngày Tết Nguyên đán tiếng trống múa lân rồng trên đường phố là món ăn tinh thần của người dân TP Hồ Chí Minh. Dù già trẻ, lớn bé, hễ nghe thấy tiếng trống múa lân là mọi người đều nôn nao, bỏ dỡ công việc để ra xem lân rồng trình diễn. Năm nay, mùng 1 Tết nhiều đoàn lân sư rồng còn có thêm tiết mục múa rắn để chào mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ...
Có thể nói, Hoàng Anh là người tiên phong trong việc đưa sáo trúc lên dạy trên mạng và với những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh mà nhiều học viên đã có thể tiếp cận, để rồi thích thú, say mê với cây sáo trúc truyền thống của dân tộc. Đó cũng là cách để anh "kéo" công chúng đương đại và nhất là giới trẻ đến gần hơn với âm nhạc dân tộc trước sự du nhập và phát triển của nhiều dòng nhạc mới...
Nhiều ngưới dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang… thích thú khi chứng kiến cảnh quầng mặt trời xuất hiện giữa trưa, nhiều người vội vàng chụp ảnh làm kỷ niệm…
Có sống ở khu Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh mới thấy được cảnh nhộn nhịp khi xuân về. Khu vực Chợ Lớn có nhiều người Hoa sinh sống nên mỗi độ xuân về, tại các nẻo đường đều rộn ràng tiếng trống lân.
Cứ mỗi độ xuân về, phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên lại rộn ràng với hàng chục ông đồ từ các nơi tụ về cho chữ. Những cội mai vàng rực khoe sắc trong tiết trời se se lạnh khiến con đường Phạm Ngọc Thạch dường như nhộn nhịp hơn so với mọi ngày. Những tà áo dài của những thiếu nữ tung bay bên những cội mai, người xin chữ, người chụp hình ghi lại hình ảnh tuổi thanh xuân khiến người đi đường cảm nhận tết âm lịch đang đến rất gần...
Sau nhiều lần “lỡ hẹn”, sáng 25-11, hệ thống buýt đường thủy được đưa vào hoạt động đã thu hút hàng trăm người dân đến tham quan, đi thử… Tại buổi khai mạc, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh có hệ thống kênh rạch dài hơn 1.000km thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường thủy.
Ngày đầu năm Xuân Bính Thân, tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh rộn ràng tiếng trống lân đón chào năm mới. Đặc biệt là khu vực Chợ Lớn, nhiều đoàn lân nổi tiếng đã tham gia biểu diễn tại các đến chùa thu hút hàng trăm người theo dõi. Phóng viên báo CAND Online đã ghi lại những hình ảnh sôi động này...
Sáng sớm 10/1, người đi đường tại các khu vực Thác Bạc, Trạm Tôn và đèo Ô Quý Hồ (Lào Cai) có thể ngắm rõ từng lớp băng tuyết phủ dầy trên mái nhà và triền núi.