Hình xăm đóa hồng nhỏ trên một thi thể đang phân hủy được tìm thấy ở Antwerp (Bỉ) năm 1992 trở thành chìa khóa phá vỡ im lặng kéo dài hàng thập kỷ, đưa tên tuổi Rita Roberts trở lại với thế giới. Và từ đó, Interpol khởi động chiến dịch chưa từng có tiền lệ: xác định danh tính 46 phụ nữ bị sát hại hoặc tử vong trong tình huống đáng ngờ, trải dài khắp 6 quốc gia châu Âu.
Chủ phòng khám đến mua hòm và yêu cầu khâm liệm thi thể nữ với giá 20 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Phúc phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã kéo dài thời gian và báo cho cơ quan Công an.
Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến thi thể (chưa rõ danh tính) tử vong.
Ngày 5-3, gia đình anh N.T, sống bằng nghề buôn bán đang neo thuyền trên bờ sông Sài Gòn, đoạn thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì hoảng hốt phát hiện một thi thể phân hủy trong đám lục bình dày đặc.
20h ngày 12/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Hảo, SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, thủ phạm của vụ “xác phụ nữ trên sông Trà Lý” về đến trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình.
Chiều 11/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ xác chết bị vỡ sọ trên sông. Đó là chị Trịnh Thị Mến, (36 tuổi), trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Khoảng 6h sáng 11/6, người dân đi tập thể dục phát hiện ra thi thể một người đang trôi nổi trên sông Trà Lý, đoạn qua khu vực tổ 15, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
Tung tích người phụ nữ trôi xuôi sông Bàn Thạch qua địa phận Đồng Dừa, xóm Gò Tròn, khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung vẫn chưa được xác định.
Cứ nghĩ rằng Lê Minh Triệu - kẻ từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản sẽ biết sám hối, chị Lý Thị Nhớ (tức "Nhi", SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau; tạm trú phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình dương) đã thầm yêu, trộm nhớ. Thế nhưng, cổ nhân thường nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả không sai, cuối cùng chị Nhớ đã bị chính người tình của mình sát hại dã man.
Lúc 13h30’ chiều 3/1, tại khu nghĩa trang cạnh rừng tràm thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một đã xảy ra vụ cháy cỏ trên diện tích khoảng 1.000 m2. Do lo sợ ngọn lửa cháy lan vào khu vực rừng tràm nên người dân đã báo vụ việc đến lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương.