Khoảng 27% sách thiếu nhi lấy động vật làm “nhân vật”, đứng vị trí thứ hai trong thống kê trên 3.134 cuốn sách thiếu nhi xuất bản năm 2018 do Trung tâm Sách thiếu nhi Hợp tác (CCBC) thuộc Đại học Wisconsin – Madison thực hiện.
Năm 2013, các video clip đăng tải hình ảnh Saosao chăm sóc đứa con nhỏ Siulin của mình: âu yếm hôn má nó, ru nó ngủ, vuốt ve và gãi cho nó bằng chiếc gậy tre ngắn được phát trên truyền hình, truyền đi hầu như khắp thế giới đã gây xúc động mạnh về tình mẹ trong giới động vật.
Một con cá heo tung mình lên không trung phản chiếu hình ảnh xuống mặt biển, một con tuần lộc ngơ ngác đơn độc trong cơn bão tuyết hay một sóc đỏ vắt vẻo trên cành sồi già. Tất cả những hình ảnh kỳ thú và đã mắt này đều được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia tham dự cuộc thi “Muôn vẻ các loài động vật có vú”.
Không chỉ con người, nhiều loài vật cũng biết chia sẻ tình yêu, sự quan tâm của mình với đồng loại, loại khác, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã cho thấy điều đó.