#thanh xuân

Tìm được 73 kết quả

Làm rõ hành vi của người phụ nữ rạch pano tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước

Làm rõ hành vi của người phụ nữ rạch pano tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước

Chiều 22/4, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đội mũ, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mặt, dùng vật sắc nhọn rạch tấm pano tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, đặt tại vỉa hè khu vực Cầu Mới, thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã vào cuộc kiểm tra

Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã vào cuộc kiểm tra

Sau khi Báo CAND ngày 18/9/2024 đăng bài “Không giấy phép vẫn thu tiền chữa bệnh mất ngủ” phản ánh về cơ sở RebornCell (số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quảng cáo và khám, chữa bệnh mất ngủ bằng sóng điện từ thiết bị công nghệ cao khi chưa được cấp phép. Với quảng cáo rất “đi vào lòng người” của cơ sở RebornCell, rất đông người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã về đây chữa bệnh mất ngủ. Nhiều người đã phải bỏ ra từ 18 đến 40 triệu đồng để thực hiện 4-5 liệu trình chữa mất ngủ, nhưng bệnh không khỏi.

Cần thận trọng lắng nghe ý kiến người dân

Cần thận trọng lắng nghe ý kiến người dân

Được xác định là đất nông nghiệp xen kẹt, sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay, đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế nhưng mọi người bất ngờ được thông báo thu hồi với mức giá đền bù chỉ 252 nghìn đồng/m2. Nhiều lần, 50 hộ dân có đất bị thu hồi ở khu vực Gò Ba Xã (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền Hà Nội nhưng không được giải quyết. Không những thế, theo phản ánh của người dân, đầu tháng 8/2024, họ tiếp tục có thông báo về việc thu hồi đất. Và khi người dân khiếu nại, phía chính quyền quận Thanh Xuân đã lảng tránh, không tiếp nhận đơn khiếu nại, không ký biên bản làm việc tiếp dân.

Tài khoản "bốc hơi" 3,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại giả danh Cảnh sát hình sự

Tài khoản "bốc hơi" 3,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại giả danh Cảnh sát hình sự

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã mất hơn 3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại giả danh Cảnh sát hình sự. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. 

Cảnh sát cấp mặt nạ, đưa 3 người thoát ra ngoài an toàn

Cảnh sát cấp mặt nạ, đưa 3 người thoát ra ngoài an toàn

Vụ cháy xảy ra tại nhà cho thuê trọ cao 9 tầng, địa chỉ số 269 phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy ở trong trục kỹ thuật điện thông tầng từ tầng 5 đến tầng 9 của công trình, nên đã phát sinh nhiều khói, khí độc hại.

Danh tính 6 bị can bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Danh tính 6 bị can bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn vụ cháy tại Hà Nội

Lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn vụ cháy tại Hà Nội

Được tin vụ hỏa hoạn thương tâm tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội rạng sáng ngày 13/9 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 15/9, Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Bolivar Venezuela, Cộng hòa Kazakhstan đã gửi điện, thư chia buồn đến Lãnh đạo và người dân Việt Nam.

Lời kể nhói lòng 4 Cảnh sát PCCC Công an quận Hà Đông bị thương

Lời kể nhói lòng 4 Cảnh sát PCCC Công an quận Hà Đông bị thương

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), các Cảnh sát PCCC của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hà Đông đã sẵn sàng nhường bình dưỡng khí của mình để cứu những người dân đang thoi thóp thở để giành mạng sống của họ khỏi bàn tay của tử thần. Tuy nhiên, trong quá trình đó, 4 CBCS của đơn vị đã bị thương, phải đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 103...

Gặp những “người hùng” của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 2

Gặp những “người hùng” của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 2

Trong vụ cháy thảm khốc tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm 56 nạn nhân tử vong và 37 người bị thương, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã cứu được 13 người.

Lăn xả trong khói lửa giành giật mạng sống của người dân khỏi tử thần

Lăn xả trong khói lửa giành giật mạng sống của người dân khỏi tử thần

"Trước mỗi trận chiến với “giặc lửa”, tôi luôn động viên anh em, bằng trách nhiệm người lính và cả tình yêu thương, dù công việc sẽ rất gian nan, vất vả khi đối diện với ngọn lửa hung hãn nhưng các bạn phải cố gắng tiếp cận nạn nhân nhanh nhất, giải cứu mọi người…" - Thiếu tá Đỗ Văn Chiến xúc động khi nói về công việc của những người lính PCCC đơn vị mình.

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương sẽ vào cuộc làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương sẽ vào cuộc làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan... Tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xót xa ngóng tìm người thân trong vụ cháy chung cư mini

Xót xa ngóng tìm người thân trong vụ cháy chung cư mini

“Nửa đêm tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể, chỉ kịp nghe nó nói “con không thở được nữa”, rồi nghe thấy "bộp" tiếng điện thoại rơi. Tôi tiếp tục gọi cho con gái liên tục ngay sau đó nhưng không thấy tín hiệu – chắc nó bị ngạt trước đấy rồi…”. Nói đến đây, nước mắt ông Phan Xuân Chính cứ trào ra, không sao ngăn được...

Thanh xuân của một gia đình cảnh vệ

Thanh xuân của một gia đình cảnh vệ

Nhớ lại kỷ niệm đám cưới của ông và bà trong rừng. Đêm ấy, rừng ngập ánh trăng, những tàng cây cứ sáng như loáng nước long lanh đong đưa trong gió nhẹ, đêm như được lọc qua tấm thủy tinh trong suốt, các loài côn trùng hình như cũng đang hoan lạc trong ánh trăng, cất những giai điệu đêm đầy phấn khích, ông bà nắm tay nhau ngồi vắt vẻo trên hai cánh võng mắc song song, ánh trăng như vuốt ve cả hai, đổ lên lấp lánh bụi vàng bạc.

Thanh xuân thành phố

Thanh xuân thành phố

Trở về thành phố, mang theo cảm xúc còn nguyên vẹn sau chuyến đi, band "Ngũ Long" muốn đánh dấu cuộc hội ngộ của mình, đánh dấu bước trưởng thành của band, cả năm người quyết định sẽ cùng chung nhau, bắt tay thực hiện dự án làm phim truyện. Một phim nói về tuổi thanh xuân của những người trẻ Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trong những năm chiến tranh, như một cách ôn lại và lan tỏa truyền thống yêu nước, trung kiên, bất khuất trong lịch sử cách mạng của thành phố.