Hà Nội đã hơn một nghìn năm tuổi. Hơn một nghìn năm, quãng thời gian ấy, nếu ném vào cõi vô thủy vô chung của trời đất thì chẳng qua nó chỉ dài bằng một cái chớp mắt. Nhưng nếu đặt cạnh thời gian để sống và thời gian để chết của một đời người, thời gian của biết bao đô thị trên thế giới đã từng huy hoàng rồi tàn lụi dưới trăng, thì hơn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội quả là đáng nể.
Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020), ngày 9/10, tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm “Kinh đô mãi muôn đời”.
Sáng 27/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố kết quả Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Cuộc thi sáng tác được phát động từ ngày 20-3 và kết thúc vào ngày 30/5. Ban Tổ chức đã nhận được 337 tác phẩm của gần 100 tác giả.
Tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.
Với Thăng Long - Hà Nội, năm 1010 là năm “khai sinh”. Năm ấy, Lý Thái Tổ đã để lại sau lưng mình, cố đô Hoa Lư nhỏ hẹp, dễ phòng thủ nhưng khó phát triển, quyết đưa dân tộc “vươn vai Phù Ðổng”, đường bệ dựng cơ đồ mới bề thế giữa trung châu, trong thế đất “rồng cuộn hổ ngồi”, công nhiên “Thái Tổ, Thái Tông” cùng thiên hạ, vĩnh viễn giã từ vai trò “Ðế vương sơn thành - thạch động”. “Từ giã hoa lau” không dễ, nhưng phải làm.
Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, ngày 23-11, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức trưng bày, giới thiệu 4 nhóm bảo vật quốc gia Thăng Long - Hà Nội đến công chúng Thủ đô và du khách nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam.