“Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ/ Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa” (Trịnh Công Sơn). Diễn tả vòng đời đấy chăng? Mà, “chân ngày” là gì đây ta? Là cuối ngày, lúc hoàng hôn xế bóng bởi sáng sớm mai lên, còn gọi “đầu ngày”.
Tết Nguyên đán là thời điểm giao thời giữa năm cũ là bắt đầu một chu kỳ vận hành mới của đất trời, vạn vật cỏ cây, đời sống con người. Tết Nguyên đán do đó được người Việt Nam qua ngàn đời trân trọng, lưu giữ và được thể hiện qua những phong tục, tập quán, tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngày 22-8, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã sắp xếp cho ông đi thăm (mỗi tháng đi 2 lần) các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Nhiều ý kiến trong UBTV Quốc hội đề xuất quy định việc đặt tên đệm trong dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm chấn chỉnh tình trạng đặt tên tùy tiện, không ra tây, không ra ta…