Giữa tháng 6/2025, chúng tôi có dịp cùng Đại uý Vũ Thành Long đến thăm lại mẹ con chị Y Lộ (trú tại thôn Kon Rơ Bang 1, xã Quang Vinh, tỉnh Kon Tum). Bồng đứa con nhỏ vừa tròn 5 tháng tuổi, chị Y Lộ đon đả đón chúng tôi trong căn nhà cấp 4 khá chật chội. Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm, thu nhập chủ yếu dựa vào ngày công làm thuê của chồng nhưng cũng bữa có bữa không nên rất bấp bênh.
Năm 2021 sẽ được nhắc đến với rất nhiều nỗ lực về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như những khó khăn mà nó gây ra. Nhưng cũng từ đó, hơn lúc nào hết, tình người lan tỏa với biết bao yêu thương. Trong đại dịch, người ta cần lắm những tấm lòng, cần lắm một sự an trú trong trái tim nồng ấm Việt Nam.
Trong cuộc đời này, cho dù nghèo nàn, cho dù khó khăn cùng cực nhưng sự cho đi, sự chia sẻ không cần mốc nào, chẳng phải đợi giàu hay đợi có thời gian. Mốc duy nhất, đó là tấm lòng của mình mà thôi.
Tối 10/1 vừa qua, tại Nhà hát trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật giới thiệu MV "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện" của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Quang Sơn. Chương trình đã gây xúc động bằng những ca khúc mới của một tác giả trẻ lăn lộn với cuộc sống, hướng đến bảo vệ môi trường.
Cứ mỗi tháng, những người mẹ trong nhóm Ong Chăm lại tập trung tại căn nhà trong ngõ nhỏ phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) để cùng thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, đó là đan mũ, áo cho các em nhỏ vùng cao.
Trong lúc hoạn nạn mới thấu hiểu được lòng nhau, con người trở nên bao dung và vị tha hơn lúc nào hết. Tình người như cơn mưa rào giữa sa mạc đang khát cháy, tưới mát tâm hồn, để họ vươn lên, kiên cường chống chọi, vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất của dịch bệnh…
Đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Vân Kiều ở A Vao (huyện Đakrông, Quảng Trị) đều xem bác sĩ Trịnh Đức Thiện, Trưởng Trạm Y tế A Vao, là người thân của gia đình mình.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 5 năm Ngày thành lập Cục Công nghiệp An ninh (CNAN), Đoàn Thanh niên Cục CNAN vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình thiện nguyện “Hành trình Xuân biên cương năm 2020” tại tỉnh Lai Châu.
Dù cuộc sống gia đình còn nhiều bộn bề lo toan, song khi nhận thấy xung quanh có quá nhiều mảnh đời khó khăn, chị Lê Thị Thanh (39 tuổi), ở thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, vẫn cố gắng dành thời gian làm việc thiện, vận động các cơ quan, cá nhân có tấm lòng vàng cùng chăm sóc, giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh…
Nhiều năm qua, chương trình Tết vì người nghèo của Báo CAND luôn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Qua đó, Báo CAND đã cùng các nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện, góp thêm chút quà xuân với những gia đình chính sách, những hộ khó khăn ở mọi miền quê.
Bố mẹ đi làm thuê vắng nhà, chỉ vì đói bụng mà em Y Kát Niê (8 tuổi, trú tại buôn Kbur, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trèo cây vú sữa hái quả để ăn nhưng không may bị té dập não, phải sống thở bằng máy…
Luôn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, ca sĩ Minh Thu cho rằng, nghệ thuật sẽ có sức lan tỏa lớn hơn khi nó đến được với những số phận thiệt thòi, không may mắn.
Lần thứ hai tôi gặp cô giáo Hoàng Thị Hiếu, dạy mầm non ở ngôi trường mang tên Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, cũng vào mùa đông. Bao giờ cũng vậy, cô cứ mãi vỗ về, hát ru những đứa trẻ khi chúng đang cơn buồn ngủ; chăm chút dạy cho những đứa lớn hơn biết mặt chữ cái…