Kết thúc sứ mệnh của thời bao cấp, kho lương thực của xã được trưng dụng cho sự nghiệp giáo dục. Đó là một khu đất bằng phẳng, rộng mênh mông trong mắt đứa trẻ lên 5. Hai dãy nhà cấp 4, tường vôi, mái ngói rêu phong, xây dựng quay mặt vào nhau.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tri ân các nhà giáo lão thành đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND.
Ngày 26-3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2019.
Sáng 3-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An (1908-2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Tối ngày 14-11 Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo; Báo Tuổi trẻ, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tổng kết và trao giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục – năm 2016”.
Ngày 1-4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” và Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ GD&ĐT.
Đổi mới, đổi mới liên tục. Cái sai phải đổi nhưng cái đúng cũng không tha. Đang đúng lại đổi thành ngược với đúng. Thật kinh khủng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo vốn đã đối mặt với vực thẳm đầy đe dọa, thế mà các chuyên gia vẫn cứ đòi phải tiến một bước dài. Chúng ta đã thắng giặc đói, giặc dốt nhưng còn một loại giặc dẹp yên nhất đó là đảo ngược tặc.
Sáng 2/10, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đến dự và chỉ đạo buổi lễ.