Tôi đã đọc một mạch “Sứ mệnh cao cả” (tên ban đầu là “Hồi ức mười năm”) của tác giả Viễn Chi (1919-1999). Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) kiêm Trưởng đoàn Chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989. Khi làm Trưởng đoàn tại Campuchia, ông đã báo cáo với tổ chức và được đồng ý lấy tên là Chính Nghĩa.
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản CAND chủ trì, phối hợp với gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Viễn Chi, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và đơn vị liên kết phát hành Công ty Cổ phần văn hóa đọc và học Việt Nam đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Sứ mệnh cao cả” (Hồi ức mười năm).
Ngày 24/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc để tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023...
Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, với những tác động chưa từng có, khó lường từ đại dịch COVID-19. Việt Nam còn phải liên tục hứng chịu các trận bão lũ dồn dập đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tạo ra thách thức lớn, tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của đất nước. Báo chí đã phản ánh toàn diện, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Báo chí đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa.